-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
30/10/2023 22:07Bi kịch người nghèo: Hai đứa trẻ uống phải chất độc bà lấy từ bãi rác về, vụ việc khiến dư luận phẫn nộ

Người bà hành nghề nhặt rác thải tái chế tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khi nhặt được một chai chất lỏng, bà nghĩ rằng đây là đồ uống, do nắp chai vẫn chưa mở.
Tuy vậy, khi hai cháu của bà, bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi, uống chất lỏng từ chai này, cả hai bắt đầu nôn mửa, đau bụng dữ dội và phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến.
Kết quả giám định chất độc cho thấy trong máu của bé gái có chất độc công nghiệp, khiến bệnh viện báo cáo vụ việc cho cảnh sát.
"Vụ việc được coi là ngộ độc chất độc công nghiệp, và bệnh viện nghi ngờ đây có thể là hành vi cố ý," Lý, người thân của hai nạn nhân cho hay.
Bé trai sau đó được xuất viện, nhưng bé gái bị tổn thương họng và dạ dày nghiêm trọng, cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.
"Cháu vẫn chưa ăn được, mỗi khi cho cháu ăn, cháu đều nôn mửa. Chúng tôi không dám cho cháu ăn thức ăn cứng, cháu chỉ có thể uống sữa," Lý nói thêm.
"Cháu gái đã trải qua ba ca phẫu thuật. Một ca phẫu thuật thất bại, khiến khí gas tràn vào phổi cháu, khiến cháu bị sưng phù đầu, cổ và thân trên. Các bác sĩ không chắc chắn và không muốn phẫu thuật tiếp," Lý giải thích.
Theo lời của Lý, gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn và gặp khó khăn tài chính đã lâu, do đó người bà vẫn phải làm nghề nhặt rác thải tái chế để kiếm sống.
Cô cho biết người bà rất hối hận vì khiến cháu bị ngộ độc và đã nghĩ đến chuyện tự tử.
"Bà ấy nói nếu không cứu được hai đứa trẻ, bà ấy sẽ tự tử. Cha mẹ của hai đứa trẻ phải liên tục khuyên nhủ bà," Lý cho hay.
Gia đình hiện đang tìm các bác sĩ chuyên khoa và hy vọng sẽ chuyển được bé gái tới điều trị ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Hai đứa trẻ đã điều trị tại bệnh viện 38 ngày, với tổng chi phí lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ.
Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và thương cảm cho số phận của hai anh em.
"Phải nhặt đồ uống từ thùng rác về cho thấy họ rất nghèo khó, vụ ngộ độc làm cho mọi thứ tồi tệ hơn," một người dùng bình luận.
"Một số người phải trả giá đắt khi cố gắng kiếm sống. Chi phí bệnh viện cao hơn nhiều so với bất kỳ những gì họ tiết kiệm được. Tình cảnh thật thảm thương," người khác viết.
"Đây là vụ việc ai đó đã cho chất độc công nghiệp vào một chai đồ uống thông dụng, đóng nắp và vứt vào bãi rác công cộng. Về cơ bản, đây là hành động gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là tội ác rất nghiêm trọng," người thứ ba nhận xét.
Hà An (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




