-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
21/03/2024 04:06Bí mật về 'nàng công chúa Samsung khét tiếng': Bất hạnh vì cưới vệ sĩ dồn đến cuộc ly hôn đầy kịch tính, góc khuất ít biết trong tâm hồn
Được vinh danh trong bất kỳ danh sách nào của Forbes hoặc Fortune đã là một thành tựu đáng nể rồi nhưng việc xuất hiện từ năm này sang năm khác là điều không dễ dàng gì. Một người phụ nữ đã được chọn vào danh sách "Phụ nữ quyền lực nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" của Fortune năm 2015, danh sách "50 người giàu nhất Hàn Quốc" của Forbes năm 2020 và danh sách "Tỷ phú" năm 2021.
Không ai khác, đó chính là Lee Boo-jin, ái nữ thừa kế lớn tuổi nhất của tập đoàn chaebol lớn nhất Hàn Quốc - Samsung.
Mọi người đều biết tầm ảnh hưởng của gã khổng lồ công nghệ này, nhưng còn rất nhiều điều chưa biết về Lee Boo-jin, người chiếm nhiều giấy mực nhất của truyền thông xứ Hàn và cả quốc tế.
Đổi tên vì sức khỏe
Thực tế, chuyện này không có gì lạ bởi các nhân vật của công chúng Hàn Quốc thay đổi tên của họ để có cách phát âm dễ dàng hoặc mang ý nghĩa tốt đẹp hơn.

Theo tờ The Korea Herald, 725.000 người Hàn Quốc đã đổi tên hợp pháp từ năm 2002 đến năm 2012. Tất nhiên, trong đó cũng có cả tên nghệ danh khi đã theo con đường nghệ thuật. Nhưng trường hợp của Lee Boo-jin là duy nhất vì cô đã đổi tên khi mới 3 tuổi.
Tờ báo Chosun cho hay, Lee có thân hình yếu ớt và gặp nhiều vấn đề sức khỏe khi còn nhỏ. Anh họ của cô, Jay-hyun - chủ tịch Tập đoàn CJ - mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT), và vì chứng rối loạn này có thể di truyền trong gia đình nên ấn phẩm đã suy đoán liệu Lee có mắc phải căn bệnh này hay không.

Công chúng Hàn Quốc tin rằng cha mẹ của Lee đã quyết định đổi tên con gái từ Lee Yoo-jin thành Lee Boo-jin để cầu may mắn hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Cách phát âm của Boo mạnh hơn Yoo và ký tự của Boo có nghĩa là giàu có. Tờ Chosun cũng cho biết cô dường như trở nên khỏe mạnh hơn sau khi đổi tên.
Không đi du học
Ở Hàn Quốc, du học là dấu hiệu cho thấy địa vị và sự giàu có, vì vậy nhiều con cháu của các chaebol Hàn Quốc đều theo học đại học tại các trường danh tiếng ở nước ngoài. Anh trai của Lee Boo-jin, Lee Jae-yong, học thạc sĩ tại Đại học Keio ở Tokyo, trong khi chị gái Seo-hyun lấy bằng cử nhân tại Trường Thiết kế Parsons ở New York (Mỹ).
Tuy nhiên, không giống như các anh chị em của mình, Lee Boo-jin quyết định ở lại Hàn Quốc và theo học tại Đại học Yonsei, chuyên ngành nghiên cứu trẻ em.
Điều đáng ngạc nhiên là Lee Boo-jin từng học tiếng Pháp hồi trung học - tại Trường Trung học Ngoại ngữ Daewon, một trong những trường ngoại ngữ tốt nhất ở Hàn Quốc, nhưng sau đó lại không đi du học ở nước ngoài.
Với tư cách là Giám đốc điều hành của Khách sạn Shilla, kỹ năng ngôn ngữ của Lee Boo-jin cũng "không phải dạng vừa". Tờ Chosun Biz cho biết cô nói tiếng Anh và tiếng Nhật trôi chảy.
Cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực
Cuộc hôn nhân của Lee với chồng cũ Lim Woo-jae đã kết thúc hợp pháp vào năm 2020, sau hơn 5 năm đấu tranh tại tòa án. Nhưng đã có rất nhiều tình tiết kịch tính không khác gì phim ảnh từ trước khi các thủ tục ly hôn diễn ra.
Trên thực tế, không ai rõ họ bắt đầu hẹn hò như thế nào nhưng câu chuyện tình yêu của họ giống như bước ra từ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc về các chaebol.
Lim bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Samsung C&T vào năm 1995, 4 năm trước khi cặp đôi kết hôn. Khi tin tức về cuộc hôn nhân của họ lần đầu tiên bị rò rỉ, Samsung đưa ra thông báo chính thức rằng họ gặp nhau khi Lim tham gia một hoạt động tình nguyện do công ty tổ chức.

Tờ Chosun Biz đưa tin rằng cha mẹ của Lee Boo-jin, Giám đốc điều hành Samsung khi ấy là ông Lee Kun-hee và bà Hong Ra-hee, tuyên bố không thừa nhận cuộc hôn nhân của họ. Ông Lee Kun-hee thậm chí còn tuyệt thực để ép con gái từ bỏ.
Tuy nhiên, lời kể của Lim Woo-jae lại khá khác. Theo tờ tin tức Hankyoreh, trong quá trình ly hôn, chàng rể Samsung tiết lộ rằng anh thực sự là nhân viên bảo vệ riêng cho gia đình họ Lee.
Lim nói rằng Lee dần cảm mến anh và 2 người bắt đầu hẹn hò. Anh thậm chí còn bày tỏ rằng anh ấy không có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nhưng ông Lee Kun-hee dường như đã khuyến khích anh cưới con gái mình. Câu hỏi đặt ra là Lim bịa ra cái gọi là "sự thật" hay đội ngũ truyền thông của Samsung đã dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác? Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc nắm rõ nhất.
Trái tim nhân ái
Trong số những người thừa kế của gia tộc Samsung, Lee Boo-jin được xem là người có trái tim rộng lớn nhất. Tờ tin tức JooAng Ilbo từng kể lại việc cô đã dành phòng ở khách sạn Shilla Stay cho các nạn nhân của trận hỏa hoạn lớn ở Ulsan vào tháng 10 năm 2020.
Nhưng cũng có một câu chuyện khác thể hiện lòng tốt của cô. Năm 2014, một chiếc taxi đã đâm vào cửa quay của khách sạn Shilla, khiến một nhân viên khách sạn và một khách lưu trú tại khách sạn bị thương.
Tài xế taxi đã phải bồi thường thiệt hại gần 40 triệu won (738 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện tại). Tuy nhiên, thay vì tức giận vì tài xế đã gây tai nạn, Lee Boo-jin lại lo lắng cho anh tài xế và yêu cầu cấp dưới của mình trực tiếp đến nhà hỏi thăm. Họ phát hiện ra rằng anh đang sống trong một căn hộ chật hẹp và phải chăm sóc người vợ ốm yếu bị đột quỵ. Khi biết điều này, Lee quyết định hủy bỏ cáo buộc và thay vào đó gửi quà là thịt bò và bánh ngọt.
Sau khi tờ Chosun kể lại câu chuyện, công chúng Hàn Quốc đã dành nhiều lời khen ngợi cho hành động tốt của Lee Boo-jin.
Tờ Hankyoreh của Hàn Quốc thậm chí còn đưa tin rằng, theo một cuộc khảo sát, cô đã được đánh giá là hình mẫu CEO số 1 vào thời điểm đó.
Biểu tượng thời trang
Các thần tượng K-pop luôn là hình mẫu thời trang cho nhiều người Hàn Quốc nhưng không phải chỉ họ mới biết mặc đẹp.
Cư dân mạng Hàn Quốc mô tả Lee Boo-jin sở hữu vẻ ngoài sang trọng và nữ tính không khác gì "nữ hoàng". Cô cũng nổi tiếng nhờ phong cách và lựa chọn hàng hiệu.

Tờ Chosun thậm chí còn xếp Lee Boo-jin ở vị trí thứ 5 trong danh sách "Nhân vật thời trang hàng đầu Hàn Quốc". Năm 2011, bức ảnh Lee Boo-jin đi mua sắm cùng con trai nhỏ tại một cửa hàng bách hóa đã lan truyền trên mạng.
Cư dân mạng cho rằng ấn tượng mà cô tạo ra là của một bà mẹ điển hình với con trai chứ không phải một tài phiệt "không thể chạm tới". Một số người tinh mắt thậm chí còn chỉ ra loại kem dưỡng da Cetaphil trong xe đẩy mua sắm của cô ấy, loại kem này sau đó nổi tiếng với cái tên "kem dưỡng da của Lee Boo-jin" và nhanh chóng trở thành xu hướng vào thời điểm đó.
Theo Minh Nhật (Phụ nữ mới)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




