Thế giới

Bị Meghan tố 'phản bội', bố đẻ tìm đến tận nhà nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đòi được phỏng vấn về 'làm cho ra nhẽ'

Tờ The Sun thu thập được nhiều hình ảnh cho thấy Thomas Markle, bố đẻ Meghan Markle, xuất hiện bên ngoài dinh thự của Oprah Winfrey tại California và đưa một bức thư cho vệ sĩ.

The Sun dẫn nguồn tin thân cận cho biết Thomas, người hiện đang sống tại Mexico, muốn nữ hoàng truyền thông Mỹ phỏng vấn ông, tạo điều kiện cho ông kể lại câu chuyện theo góc nhìn của mình về mối quan hệ với con gái Meghan Markle.

Động thái trên được đưa ra sau khi Meghan nói với Oprah rằng cô cảm thấy bị cha đẻ "phản bội" khi ông liên tục tiếp xúc với truyền thông từ khi cô lập gia đình với Hoàng tử Harry.

Bị Meghan tố 'phản bội', bố đẻ tìm đến tận nhà nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đòi được phỏng vấn về 'làm cho ra nhẽ'
Thomas Markle trao thư cho vệ sĩ bên ngoài dinh thự của Oprah Winfrey (Ảnh: The Sun)

The Sun cho biết Thomas muốn Oprah Winfrey liên lạc với ông. Thư mà ông nhờ vệ sĩ chuyển cho Oprah Winfrey không liên quan gì tới Meghan hay Harry.

"Thomas đã xem cuộc phỏng vấn của Oprah với Harry - Meghan, và cho rằng ông ấy xứng đáng có cơ hội được kể lại câu chuyện theo góc nhìn của mình," nguồn tin cho The Sun biết.

Sau khi Meghan có cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi đầu tháng 03, Thomas đã xuất hiện trong chương trình Good Morning Britain, nơi ông tiết lộ lần cuối nói chuyện với con gái.

"Tôi nằm trên giường bệnh vì lên cơn đau tim, và tôi phải nói với các con rằng tôi không thể tới dự lễ cưới. Harry nói, 'nếu bố nghe lời con, điều này đã không xảy ra với bố," Thomas kể lại.

"Tôi nằm trên giường bệnh sau khi được tiểu phẫu và cảm thấy lời nói của nó có vẻ khinh khỉnh, tôi đã cúp máy và đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện," ông cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan tiết lộ cô gặp vấn đề sức khỏe tâm thần trong thời gian ở Anh, và có suy nghĩ muốn tự tử từ khi gia nhập Hoàng gia.

Thomas nói điều này cho thấy Harry không hết lòng ủng hộ con gái ông.

"Tôi rất yêu con gái. Nếu biết nó gặp vấn đề tâm thần, tôi sẽ ở bên nó. Vấn đề lớn nhất là nó đã từ bỏ gần như toàn bộ gia đình, bên phía nhà ngoại cũng như nhà nội. Vậy nên nó không còn ai để tâm sự. Nếu giữ chúng tôi lại, nó vẫn có chúng tôi," ông nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)