-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
24/05/2021 12:50Bi thương ở Ấn Độ: Con gái bật khóc bên thi thể mẹ nhiễm Covid-19 bị xâm hại tập thể đến chết trong bệnh viện, chi tiết vụ việc gây căm phẫn
Trang NDTV đưa tin, một người phụ nữ 45 tuổi đang được điều trị Covid-19 tại Paras HMRI, một bệnh viện tư ở bang Bihar, Ấn Độ, thì bị cưỡng hiếp tập thể trước khi qua đời. Điều đáng nói là 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc lại đang làm việc tại bệnh viện này.
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân được đặt ống nội khí quản tại bệnh viện sau khi nhập viện ngày 15/5, sau đó tử vong vào ngày 19/5. Con gái của nạn nhân đã tố cáo sự việc sau khi mẹ cô qua đời.
Cô gái cho hay: "Mẹ tôi đã tự đến bệnh viện, mặc dù bà có các triệu chứng nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn. Trong bệnh viện, bà đã bị ba người đàn ông lạm dụng tình dục vào ngày 16/5. Chính mẹ tôi là người đã nói cho tôi biết về toàn bộ sự việc sau khi sức khỏe của bà xấu đi. Tôi cũng đã nói chuyện với người thân về hành vi quấy rối tình dục sai trái này".
Theo lời kể của cô gái, nhân viên bệnh viện yêu cầu cô ký vào một lá đơn. Họ nói rằng tình trạng của mẹ cô rất nguy kịch và bà cần được đặt nội khí quản. Tuy nhiên, con gái của nạn nhân tin rằng các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho mẹ cô trong nỗ lực bưng bít vụ tấn công tình dục.
Con gái của nữ bệnh nhân xấu số cho hay: "Họ tuyên bố mẹ tôi đã tử vong. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho bà vì họ không muốn bà khai với cảnh sát. Bệnh viện này phải bị đóng cửa".
Ramashankar Singh, sĩ quan cảnh sát địa phương, nói rằng cảnh sát hiện đang điều tra các cáo buộc. Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ (NCW) Ấn Độ cũng đang tìm hiểu sự việc sau khi chủ tịch ủy ban, Rekha Sharma, viết thư cho chính quyền Bihar và cảnh sát kêu gọi điều tra.
Trong khi đó, ML Khan, thẩm phán của địa phương xác nhận rằng thi thể nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm tử thi sau khi con gái của bà gửi đơn khiếu nạn. Vị thẩm phán cho hay: "Đơn kiện chống lại bệnh viện đã được tiếp nhận từ con gái của người quá cố. Tuy nhiên tên của các bị can không được đề cập trong đơn.
Ban Giám đốc bệnh viện khẳng định Covid-19 là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ, nhưng người đệ đơn kiện khẳng định mẹ cô ấy đã bị tấn công tình dục. Chúng tôi đang điều tra sự việc và khám nghiệm tử thi sẽ tiết lộ liệu nạn nhân có bị tấn công tình dục hay không".
Trong khi đó, ban quản lý bệnh viện Paras đã bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục. Trong một bản tuyên bố, ban giám đốc bệnh viện cho biết bệnh nhân được đặt nội khí quản sau khi bệnh diễn biến nặng.
Thông báo có đoạn: "Bệnh nhân được nhập viện, đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ngày 15/5, với các triệu chứng của Covid-19. Vào tối ngày 16/5, bệnh nhân trở nên bồn chồn và không duy trì được độ bão hòa thích hợp với oxy lưu lượng cao. Do đó, một nhóm bác sĩ đã quyết định đặt nội khí quản cho bà.
Bệnh nhân sau đó không có dấu hiệu hồi phục, và các thông số của bệnh nhân xấu đi. Tiên lượng xấu của bệnh nhân đã được giải thích cho người thân nhiều lần. Thật không may, bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19 vào sáng ngày 19/5".
Đây không phải là lần đầu tiên ở Ấn Độ xảy ra vụ việc này. Vào tháng trước, tại một bệnh viện công ở Bhopal, Ấn Độ, một nữ bệnh nhân mắc Covid-19 đã cáo buộc một nam y tá cưỡng hiếp mình. Nam y tá được xác định là Santosh Ahirwar, 40 tuổi, đã bị bắt. Anh ta hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Trung tâm Bhopal để chờ xét xử.
Theo DIỆP LỤC (Pháp luật và bạn đọc)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)