-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
14/05/2021 17:05Sốc: Bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ tử vong sau khi bị y tá hiếp dâm
Cảnh sát cho biết nạn nhân qua đời trong vòng 24 giờ sau khi bị một nam y tá hiếp dâm. Vụ việc xảy ra từ tháng 04 và nghi phạm bị bắt ngay sau đó, tuy vậy tới nay cơ quan cảnh sát mới công bố các tình tiết.
NDTV dẫn các nguồn tin cho biết tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng sau vụ hiếp dâm và được cho thở máy. Tuy vậy, cô đã không qua khỏi.
Cảnh sát địa phương tiến hành điều tra vụ án, bắt giữ nghi phạm, được xác định là Santosh Ahirwar, 40 tuổi. Hắn hiện đang bị tạm giam tại Nhà tù Trung tâm Bhopal chờ ngày xét xử.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Irshad Wali cho biết trước khi qua đời nạn nhân cũng đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát, yêu cầu giữ kín danh tính và không công bố thông tin về vụ việc.
"Đây là lý do thông tin không được chia sẻ ra bên ngoài, chỉ có đội điều tra được biết," ông này cho hay.
Các nguồn tin cũng cho biết nghi phạm từng bị tố cáo tấn công tình dục một nhân viên y tế 24 tuổi. Ngoài ra, hắn từng bị đình chỉ công tác do uống rượu trong giờ làm việc.
Do nạn nhân là người sống sót sau thảm kịch rò rỉ khí gas ở Bhopal hồi năm 1984, hiệp hội các nạn nhân của thảm kịch đã viết thư cho nhà chức trách, bày tỏ lo ngại về "tình trạng đáng buồn tại các phòng điều trị Covid-19" ở bệnh viện nơi vụ hiếp dâm xảy ra.
"Ban giám đốc Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu Bhopal Memorial đã làm tất cả những gì có thể để che giấu hành vi tội ác nghiêm trọng, đó là lý do gia đình nạn nhân bị hiếp dâm không được thông báo về vụ việc," bức thư có đoạn.
Hiệp hội cũng kêu gọi giới chức điều tra kỹ lưỡng cái chết của nạn nhân, lắp đặt camera an ninh tại các phòng điều trị Covid-19 và đảm bảo các bệnh viện không tuyển nhân viên y tế có tiền án bạo lực tình dục.
Hiệp hội này cũng cho biết nạn nhân sống sót sau thảm kịch rò rỉ khí gas bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng và có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao gấp 7 lần so với người khỏe mạnh.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (13 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (22 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (28 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (30 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (31 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (48 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)