Thế giới

Bị tình địch bắn chết, thủ tiêu xác trong acid chỉ vì tình một đêm

Một người đàn ông bị tình địch bắn chết và đổ acid sulphuric lên thi thể, theo thông tin công bố trước tòa.

Bị tình địch bắn chết, thủ tiêu xác trong acid chỉ vì tình một đêm
Nạn nhân Liam Smith

Liam Smith, hành nghề sửa chữa điện ở Wigan (Anh), bị một người đàn ông sát hại hôm 24/11/2022. Nghi phạm được cho là bạn trai của người tình của Smith, và cơ quan công tố cáo buộc người phụ nữ "khuyến khích" và "hỗ trợ" bạn trai gây án

Theo thông tin công bố trước tòa, Smith bị bắn chết, thi thể của anh bị tưới acid sulphuric khiến da thịt bị cháy. Cơ quan công tố cho rằng động cơ gây án của Hillier là trả thù, do Smith có quan hệ tình cảm với Rachel Fulstow.

Đại diện công tố cho biết Fulstow và Smith có quen biết và qua lại "tình một đêm" với nhau tại một khách sạn ở York. Khoảng năm 2020-2021, Fulstow có quan hệ tình cảm với Hillier.

 Theo công tố viên, Hillier không hài lòng với việc bạn gái từng có "tình một đêm" với người đàn ông khác, đồng thời hiểu nhầm cô bị hiếp dâm. Điều này khiến Smith trở thành mục tiêu của vụ án mạng.

"Fulstow nói rằng cô ta tin bản thân không đồng ý quan hệ tình dục với Smith vào đêm đó trong khách sạn mà cô ta đã thuê phòng. Tuy vậy, ngay cả khi điều đó đúng, cô cũng đã cho rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm giữa hai người và bản thân không có ác cảm với Liam Smith," đại diện công tố cho hay.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-tinh-dich-ban-chet-thu-tieu-xac-trong-acid-chi-vi-tinh-mot-dem-d170640.html