-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
-
Tiếp tục đình chỉ công tác nữ Phó Hiệu trưởng vụ 40 học sinh nghi ngộ độc ở Quảng Trị
-
Không phải ngẫu nhiên loài hoa này phủ kín đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương: Ẩn sau là “bí mật phong thủy” cho hôn nhân phú quý
-
Chạy xe đến hết xăng mới chịu đổ: Thói quen tai hại khiến chủ xe trả giá đắt
-
Cô gái sinh năm 2000 lấy bằng tiến sĩ sau 3,5 năm: "Trường hợp hiếm có"
-
Quá khứ của Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà
-
4 chị em ở TPHCM tên Thích, Thật, Thà, Thôi gây xúc động mạnh
-
Giá vàng biến động, chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh thua lỗ
-
Tử vi hàng ngày 23/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dần khó khăn
-
Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện Bạch Mai, khóc trên taxi: Mẹ vợ lên tiếng giải thích
Thế giới
05/12/2024 20:37Bị vợ tố cáo tội bạo hành, chồng có hành động ngay trước đồn cảnh sát khiến ai cũng ngỡ ngàng
Mới đây, một vụ việc diễn ra tại Thái Lan đã khiến cho nhiều người phẫn nộ trước lối hành xử tàn ác, coi thường pháp luật của một người đàn ông.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày thứ Tư, 20/11 vừa qua ngay phía trước đồn cảnh sát ở huyện Tung Yai, tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan. Khi đó, cô Lek, 26 tuổi cùng với con và các thành viên khác trong gia đình đã đến đây để nộp đơn tố cáo chồng cô vì tội bạo hành. Cô Lek cho biết, chồng cô, Pinno Sisooksai, 27 tuổi thường xuyên đánh đập vợ, khiến cô lo lắng cho sự an toàn của bản thân và đứa con và phải tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát.
Tuy nhiên, có một điều mà cô Lek không ngờ đó là Pinno đã lái chiếc xe bán tải của anh ta đi ngay sau chiếc ô tô chở cô và con. Ngay khi Lek và các thành viên trong gia đình cô ra khỏi xe và chuẩn bị vào đồn cảnh sát thì Pinno đã lái chiếc xe bán tải của anh ta tông vào họ. Sau đó anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường và trốn tại nhà riêng ở Krabi. Tình trạng của Lek và các thành viên gia đình cô không được tiết lộ trong báo cáo.

Camera an ninh trước đồn cảnh sát đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ tông xe đáng sợ này. Đến ngày thứ Ba, 3/12 vừa qua, Pinno Sisooksai đã bị bắt giữ tại nhà riêng của anh ta ở Krabi và bị buộc tội âm mưu giết người.
Một phóng viên của Kênh 8 đã phỏng vấn em gái của Pinno - người đã đến thăm nghi phạm tại đồn cảnh sát sau khi anh bị bắt. Người phụ nữ này bày tỏ sự thất vọng và từ chối bình luận rộng rãi với giới truyền thông nhưng sau đó phản ứng giận dữ trước những câu hỏi tiếp theo.

"Tôi không muốn nói với các bạn bất cứ điều gì. Đó là vấn đề cá nhân. Đó là chuyện trong gia đình tôi. Anh ấy (Pinno) không hề bỏ trốn. Anh ấy đến Krabi để thăm ông nội ốm yếu của chúng tôi. Thế thôi", em gái Pinno khẳng định.
Khi được hỏi về cáo buộc Pinno cố tình lái xe tông vào nạn nhân, em gái nghi phạm đã phủ nhận cáo buộc. "Anh ấy không định đâm ai cả. Đường trơn vì mới mưa nên xe mới bị trượt đi và tông vào họ", người phụ nữ nói thêm.
Tuy nhiên, với những bằng chứng rõ ràng đã được ghi lại, nghi phạm sẽ khó mà chối cãi. Theo Mục 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, Pinno phải đối mặt với cáo buộc âm mưu giết người. Hình phạt cho tội danh này chỉ bằng một nửa hình phạt cho tội giết người. Với tội danh giết người, bị cáo có thể phải đối mặt với án tù chung thân, tử hình hoặc phạt tù từ 15 đến 20 năm. Còn với tội danh âm mưu giết người, hình phạt có thể là khoảng 10 năm tù. Nếu bị cáo từng có tiền án, hình phạt có thể nặng hơn.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Tiền gửi tăng kỷ lục, lãi suất ngân hàng nào cao nhất? (08:50)
- Nước "bủa vây" khu dân cư Đà Nẵng trong đêm (08:46)
- Lời khai của 2 cựu Kiểm sát viên trong vụ “chạy án” tại Lào Cai (08:43)
- Người dùng Messenger trên máy tính sắp bị bỏ rơi? (08:39)
- Ekitike - 69 triệu bảng bắt đầu đáng giá (08:38)
- Cô gái Hàn Quốc được cứu khỏi ổ livestream khiêu dâm ở Campuchia (08:35)
- Chân dung thanh niên "3 không" ở TP.HCM (08:35)
- Từ nay đến cuối 2025, Biển Đông còn 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến Việt Nam (08:34)
- Cựu Tổng giám đốc SJC phải thi hành án theo giá thị trường vàng SJC (08:30)
- Thiếu nữ 13 tuổi mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại với mẹ hẹn "mai con về" (08:28)




