-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
03/12/2022 13:36Biển người Hàn Quốc cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng dưới cái lạnh âm độ C, bên cạnh... xe cấp cứu
Tối thứ Sáu, thời tiết Seoul xuống dưới 0 độ C, thậm chí được dự báo có thể tới -6 độ, kèm theo mưa tuyết. Thế nhưng người dân Hàn Quốc vẫn kéo tới Quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ Những chiến binh Taegeuk.
Đáng kinh ngạc, ban đầu từ 1.500, đến 10h00 ngày 02/12 (giờ Hàn Quốc) đã tăng thành 12.000 người. Khi bắt đầu trận đấu lúc 00h00 ngày 03/12, số lượng người hâm mộ lên đến 15.000. Ngoài việc mặc áo ấm, đeo khăn quàng cổ, bịt tai và găng tay, gắn cặp sừng Quỷ đỏ, họ còn mang theo túi chườm nóng và bếp sưởi dầu.
Ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm 4 chiếc lều tránh rét quanh tượng Vua Sejong, 3 lò sưởi và phát miễn phí 3.000 túi chườm nóng. Do số người tham gia quá đông, 11 đơn vị chống bạo động, bao gồm 850 cảnh sát đã có mặt để duy trì trật tự. Ngoài ra còn có các phương tiện cứu hộ và xe cấp cứu chờ sẵn, phòng trường hợp ai đó có thể gặp nguy hiểm trong điều kiện nhiệt độ ở mức đóng băng.

Theo tờ JoongAng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử người hâm mộ Hàn Quốc cổ vũ đội tuyển thi đấu tại World Cup dưới cái lạnh theo cảm nhận khoảng -3 độ C. Tuy nhiên không một ai cần đến xe cứu thương, cũng không ai thấy lạnh. Hai bàn thắng của Kim Young-gwon và Hwang Hee-chan khiến tất cả vỡ òa trong vui sướng. Tất cả hô vang tên những người anh hùng ở Qatar, từ Young-gwon, Hee-chan đến Son Heung-min, sau đó ôm nhau khóc trong hạnh phúc.
“Một chiến thắng kịch tính và giàu cảm xúc hơn cả phim”, người hâm mộ Kim Tae-yoon chia sẻ. “Tôi tưởng như tim mình ngừng đập và cảm nhận hormone “hạnh phúc” Dopamine dâng trào”, Kim Joo-won, một CĐV khác nói với tờ JoongAng. Kang Geun-won, người đã 64 tuổi, chia sẻ đầy hào hứng: “Sống bằng tuổi mà tôi không biết mình có thể sung sướng đến vậy. Cảm giác như trẻ ra hai, ba chục tuổi”.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Hàn Quốc, người hâm mộ lại nín thở dõi theo các diễn biến ở cuộc chạm trán Ghana - Uruguay. Thời điểm thủ môn Ghana bắt gọn cú đá phạt cuối cùng, cả vạn người cùng hét, nhảy múa và bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Những người xem TV ở nhà cũng ra ngoài, kéo tới Quảng trường Gwanghwamun dù khi ấy đã hơn 2h sáng cùng tiết trời lạnh giá.
“Ai có thể ngủ được vào lúc này. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra đường để giải phóng sự phấn khích”, người hâm mộ Hong Ji-su nói. Sinh viên Choi Young-ji thì cho biết: “Không ai cảm thấy lạnh cả. Tôi còn đang nóng chết đi được”.
Cho đến khi trời sáng, những tiếng hô “Chiến thắng”, “Hàn Quốc” vẫn vang lên trên đường phố Seoul. Để phục vụ người hâm mộ có thể trở về nhà, trước đó chính quyền thủ đô đã điều chỉnh và tăng cường các tuyến xe bus, tàu điện ngầm.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (10 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (33 phút trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (39 phút trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (47 phút trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (57 phút trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)