Thế giới

Biên tập viên truyền hình Afghanistan kêu gọi người dân 'không có gì phải sợ', xung quanh là lính Taliban đứng ôm súng

Các chiến binh Taliban ôm súng đứng trong phòng thu của một kênh truyền hình ở thủ đô Kabul (Afghanistan), trong khi người dẫn chương trình ca ngợi tiểu vương quốc Hồi giáo mới.

Biên tập viên truyền hình Afghanistan kêu gọi người dân 'không có gì phải sợ', xung quanh là lính Taliban đứng ôm súng
Các chiến binh Taliban cầm súng đứng cạnh người dẫn chương trình truyền hình Afghanistan (Ảnh chụp từ video)

Đoạn video dài 42 giây thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cuối tuần trước. Trong video, người dẫn chương trình nói với người dân Afghanistan, trong khi binh lính Taliban ôm súng đứng cạnh nhìn chằm chằm vào ông.

Vụ việc được cho là xảy ra trong phòng thu của chương trình thời sự Pardaz. Người dẫn chương trình nói tiếng địa phương, khẳng định người dân không có gì phải sợ hãi.

Đứng giữa tám chiến binh Taliban có vũ trang, người dẫn chương trình run rẩy thấy rõ, nhưng vẫn nói trôi chảy về việc chính quyền trước đây của Afghanistan sụp đổ như thế nào, đồng thời cho biết tiểu vương quốc Hồi giáo mới không muốn người dân Afghanistan sợ hãi.

Nhiều bình luận trên Twitter bày tỏ lo ngại tình hình Afghanistan lúc này. Một số người dùng, trong đó có một nhà báo, mô tả đoạn video là "siêu thực".

"Đây là một cuộc tranh luận trên truyền hình ở Afghanistan. Binh lính Taliban đứng nhìn người dẫn chương trình," phóng viên Yalda Hakim của BBC viết.

Quân đội Mỹ đã hoàn tất chiến dịch sơ tán công dân nước này và các đồng minh Afghanistan từ sau khi Taliban lên nắm quyền. 13 lính Mỹ và hơn 170 người khác thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/08.

Một nhánh của IS nhận trách nhiệm vụ tấn công, sau đó Mỹ đã tiến hành không kích đáp trả.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)