Thế giới

Biết sắp bị vợ bỏ rơi để đi theo người đàn ông khác, chồng nhẫn tâm siết cổ vợ, đâm chết con

Một người đàn ông bị cáo buộc đâm chết con gái bị tự kỷ và siết cổ vợ sau khi cô nói sẽ ly dị anh ta, theo thông tin công bố trước tòa.

Biết sắp bị vợ bỏ rơi để đi theo người đàn ông khác, chồng nhẫn tâm siết cổ vợ, đâm chết con
Hai nạn nhân Louise (trái) và Jillu Nash (Ảnh: The Sun)

Trước tòa, Peter Nash, 47 tuổi, phủ nhận cáo buộc giết vợ là Jillu Nash, 43 tuổi, và con gái Louise của họ. Vụ giết người xảy ra tại nhà riêng của vợ chồng Nash ở Heath Estate, Suffolk (Anh) hồi tháng 09/2022.

Công tố viên David Josse cho biết từ đầu năm 2022, Jillu Nash "bắt đầu quan hệ tình cảm với đồng nghiệp" Mark Leamey và có "có kế hoạch ly dị chồng để lập gia đình mới". Peter và Jillu Nash được mô tả có một cuộc hôn nhân khó khăn và không hạnh phúc.

Cặp đôi kết hôn năm 2009, nhưng khó khăn và áp lực tăng cao sau khi Peter Nash mất việc hồi năm 2020. Peter Nash "chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con gái Louise bị tự kỷ". Louise gần như không biết nói, chỉ có thể phát âm vài từ, theo công tố viên.

Công tố viên Josse cho biết Jillu Nash đã ghi âm một số cuộc trò chuyện với chồng, và trong một ghi âm hồi tháng 08/2022 Peter gọi cô là "kẻ lừa đảo gây hỗn loạn để được chú ý".

"Khi Peter nói cô ta đã ngoại tình được khoảng bốn tháng, cô ta đáp rằng mối quan hệ ngoại tình đã kéo dài tám tháng," ông Josse cho biết thêm.

Josse nói thêm rằng cơ quan công tố cáo buộc Peter Nash giết vợ và con gái vào khoảng đêm 07/09 hoặc sáng sớm 08/09/2022. Cụ thể, Peter đã siết cổ vợ và đâm dao vào bụng con gái.

Cảnh sát tới hiện trường vụ án mạng hôm 08/09, sau khi Jillu Nash không có mặt tại nơi làm việc và Louise Nash không tới trường. Tại hiện trường, mùi khí gas nồng nặng khiến lực lượng cảnh sát không thể tiếp cận. Họ buộc phải điều động lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy Jillu Nash trong phòng khách, còn Louise nằm chết trên giường. Peter Nash lúc đó ngồi bên cạnh thi thể con gái và "có nhiều vết thương dao đâm". Cảnh sát phải dùng dùi cui điện để khống chế ông ta.

Nạn nhân Jillu Nash bị nhét áo phông vào miệng và siết cổ, theo kết luận của cơ quan pháp y.

Khi được bác sĩ tâm lý kiểm tra, Peter Nash khai với họ rằng ông ta "rất tức giận với vợ, muốn làm cho ra nhẽ tấm ảnh cô ta đi với người đàn ông khác".

Ông ta sau đó ra tay sát hại vợ con và "cố tự sát", theo công tố viên.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/biet-sap-bi-vo-bo-roi-de-di-theo-nguoi-dan-ong-khac-chong-nhan-tam-siet-co-vo-dam-chet-con-d160720.html