Thế giới

Bố bán hàng rong kiếm tiền nuôi con trai vào đại học hàng đầu

"Bất kể bạn làm gì, hãy chắc chắn rằng con bạn được học hành. Không gì có thể quan trọng hơn việc được giáo dục đàng hoàng", người bố chia sẻ.

Balwant Singh bên cạnh chiếc xe chở khăn đi bán trên đường phố Ấn Độ.

Balwant Singh 47 tuổi, là một người bán hàng rong trong suốt 28 năm qua ở khu vực Noida, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Trên chiếc xe đạp, anh chở theo hàng trăm chiếc khăn màu sắc để bán cho mọi người. Mỗi ngày, anh có được khoảng 5-6 khách. Việc kinh doanh của anh giảm đáng kể sau đại dịch. Làm việc cật lực lắm, anh cũng chỉ kiếm chưa đến 241 USD/tháng.

Tuy nhiên, anh được ca ngợi là một ông bố đáng tự hào, chăm chỉ làm việc nuôi con ăn học đại học. Con trai anh là Sujal Singh, năm nay 18 tuổi, rất chăm chỉ và học giỏi. Chàng trai vừa nhận thông báo trúng tuyển Học viện công nghệ Ấn Độ (IIT).

Đối với nhiều thanh thiếu niên Ấn Độ muốn trở thành kỹ sư, được vào IIT là điều họ mơ ước. Chỉ những người xuất sắc mới có thể giành cho mình một suất tại học viện. Và chỉ những người kiên cường nhất mới có thể tốt nghiệp sau 4 năm học. 

Sujal cho biết đó là mong ước trở thành sự thật không chỉ với mình mà còn với cả gia đình. Tuy nhiên niềm vui mới cũng trở thành áp lực với gia đình vốn dựa vào thu nhập của Balwant.

Sujal chia sẻ, bản thân được nhận vào IIT danh tiếng, ngành kỹ thuật xây dựng. Nhưng niềm đam mê thực sự của chàng trai trẻ là khoa học máy tính. Vì vậy, Sujal quyết định từ bỏ ghế IIT và theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Delhi.

"Tôi chưa bao giờ ép buộc các con mình phải theo đuổi một nghề nghiệp nào. Tôi muốn thấy chúng xuất sắc trong ngành nghề con đã chọn", Balwant nói.

Học phí hàng năm tại Đại học Công nghệ Delhi khoảng 2.651 USD, theo Indian Express. "Bất kể bạn làm gì, hãy chắc chắn rằng con bạn được học hành. Không gì có thể quan trọng hơn việc được giáo dục đàng hoàng", Balwant nói.

Chia sẻ về con trai, anh cho biết Sujal rất chăm chỉ và có năng lực. Con dậy từ sáng sớm và học đến tận khuya. Đêm nào người bố cũng tỉnh dậy lúc 2-3h sáng và đều thấy con trai vẫn đang học bài. Người bố kiên cường cho biết sẽ làm bất cứ điều gì có thể để con trai có thể theo học đại học.

"Tôi vay tiền người thân để cho con đi học đại học. Chú của Sujal đã cho vay tiền. Tôi sẽ xoay xở thêm. Bằng mọi cách, tôi phải để con trai đi học", Balwant chia sẻ.

Gần đây, gia đình anh đã chuyển đến căn nhà thuê ở Bhajanpura, Delhi. Điều này sẽ giúp con trai đi học đại học dễ dàng hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí đi lại và ăn uống.

Theo Hoàng Dung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bo-ban-hang-rong-kiem-tien-nuoi-con-trai-vao-dai-hoc-hang-dau-2177228.html