Thế giới

Bộ binh Israel tấn công Gaza

Bộ binh Israel đã thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào Dải Gaza hôm 13-10 và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel, cho biết quân đội được xe tăng yểm trợ đã tấn công vào các tổ rốc-két của người Palestine và tìm kiếm thông tin về vị trí của các con tin.

Ông Netanyahu cho hay: "Chúng ta đang tấn công kẻ thù của mình bằng sức mạnh chưa từng có. Tôi nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu". Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ kết thúc cuộc chiến vào thời điểm mà nước này thấy phù hợp sau khi Hamas bị đánh bại.

Ông nói rằng Israel đang huy động "sự hỗ trợ quốc tế lớn" cho hoạt động này và đề cập đến nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược dự kiến từ Mỹ.

Theo kênh Al Jazeera trong vòng một giờ qua, Israel đã tấn công một phần bờ biển Gaza từ phía biển vào. 

Các tàu của Israel tấn công các mục tiêu dọc bờ biển rạng sáng 14-10 (giờ địa phương). Đồng thời, một cuộc không kích khác nhắm vào một tòa nhà ở TP Deir el-Balah, miền Trung Gaza. Hiện chưa có ghi nhận về thương vong.

Bộ binh Israel tấn công Gaza
Xe tăng Israel tiến về biên giới Dải Gaza. Ảnh:AP

Hôm 13-10, Israel đã yêu cầu hơn một triệu dân ở phía Bắc Dải Gaza sơ tán trong 24 giờ về phía Nam, báo hiệu một cuộc tấn công lớn. Trong khi đó, lực lượng Hamas cam kết sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và yêu cầu người dân không được rời đi.

Theo Reuters, phát ngôn viên của Hamas Eyad Al-Bozom cho biết: "Chúng tôi nói với người dân phía Bắc Gaza và TP Gaza rằng hãy ở yên trong nhà và nơi ở của họ". 

Liên Hiệp Quốc (LHQ) và các tổ chức khác cảnh báo về nguy cơ thảm họa nếu có quá nhiều người buộc phải sơ tán, đồng thời cho biết cuộc bao vây khu vực này nên được dỡ bỏ để cho phép lực lượng viện trợ tiếp cận.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng tình hình ở Gaza đã "chạm đáy nguy hiểm mới".

Cùng ngày 13-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel, ngay sau chuyến thăm trước đó của Ngoại trưởng Antony Blinken. 

Tại cuộc gặp người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng: "Chúng tôi đang chiến đấu vì ngôi nhà của mình. Chúng tôi đang chiến đấu vì tương lai của mình. Con đường sẽ còn dài nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Ông Austin cho rằng viện trợ quân sự, bao gồm đạn dược, thiết bị phòng không..., đang đến Israel nhưng đây là lúc để tỏ rõ quyết tâm chứ không phải để trả thù.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bo-binh-israel-tan-cong-gaza-20231014071501643.htm