Vụ việc đau lòng diễn ra vào 18/10 tại một hồ bơi công cộng ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Nạn nhân là anh Hu, một người đàn ông 36 tuổi, đã cùng cô con gái 7 tuổi của mình đến hồ bơi. Khu vực bể bơi này có độ sâu chỉ 1,1m. Theo thông tin được camera an ninh ghi lại, điều bất ổn đã xuất hiện ngay từ đầu nhưng không ai nhận ra.

02-1762095454-bo-boi-cung-con-gai-trong-be-cong-cong-tai-hoa-bong-choc-xay-ra-camera-ghi-lai-hinh-anh-dang-so.jpg
Hu lao xuống nước không may va chạm mạnh vào đấy bể

Khi lao xuống nước, do không chú ý đến độ sâu, anh Hu đã đập đầu xuống sàn hồ ngay tại vùng nước nông, dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng là gãy đốt sống cổ. Sau cú va chạm định mệnh, người đàn ông nằm sấp và hoàn toàn bất động trong nước.

Mặc dù việc bơi lội tại đây được diễn ra dưới sự giám sát của nhân viên cứu hộ, thế nhưng, sự chậm trễ khó hiểu đã xảy ra. Được cho là, nhân viên cứu hộ đã lầm tưởng anh Hu đang chơi đùa với con gái mình, vì vậy đã không đến để trợ giúp.

Đáng thương hơn, cô bé 7 tuổi cũng không hề nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, chỉ nghĩ rằng bố đang bơi. Hậu quả là, anh Hu đã nằm bất động dưới nước suốt 16 phút.

02-1762095489-bo-boi-cung-con-gai-trong-be-cong-cong-tai-hoa-bong-choc-xay-ra-camera-ghi-lai-hinh-anh-dang-so.jpg
Do con gái Hu còn quá nhỏ nên không biết bố gặp nguy hiểm

Mãi đến khi cô con gái phát hiện bố mình đã không cử động quá lâu, cô bé đi tới kéo bố lên thì mọi chuyện đã quá muộn. Anh Hu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng vì chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau cái chết thương tâm của anh Hu, gia đình anh đã tuyên bố sẽ kiện phòng tập thể dục - nơi đặt hồ bơi. Họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nhân viên cứu hộ đã phản ứng quá chậm trễ, khiến việc cứu hộ bị trì hoãn khoảng 16 phút.

Tuy nhiên, ban quản lý phòng tập thể dục đã lên tiếng tự bào chữa, phủ nhận việc phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của người đàn ông này. Mặc dù vậy, họ cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra và chịu trách nhiệm nếu cần thiết.

PV (SHTT)