-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
21/12/2024 01:34Bố chồng đi họp lớp về khoe bao cả lớp hết 200 triệu, mẹ uất nghẹn vạch ống quần lên nói ra 1 điều giấu kín khiến con dâu điếng người
Tần An về làm dâu nhà nhà ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa khoảng 7 năm. Bố mẹ chồng của Tần An sống ở quê nhà Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai ông bà U60 được xếp vào hàng gia đình khá giả, do có một cơ sở kinh doanh khá lớn ở quê, với nhiều nhân công. Vợ chồng Tần An thì sinh sống và làm việc ở Thượng Hải từ nhiều năm nay, chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ vào dịp nghỉ lễ hoặc Tết.
Khoảng 2 năm trở lại đây, công việc kinh doanh của ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa không còn như nước, cũng đã cắt giảm nhiều nhân công. Song, cô con dâu cứ nghĩ rằng gia đình vẫn êm ả, bởi ông bà chắc hẳn cũng có một khoản để dành riêng, lại không cần phải chu cấp cho ai.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, câu chuyện chỉ thật sự được vỡ lẽ vào tháng 10 vừa qua. Đến hiện tại, Tần An mới chia sẻ lên mạng xã hội.
“Dạo này mọi người đang có trend đăng tải những câu chuyện cảm động của gia đình, nên mình cũng xin phép chia sẻ câu chuyện gia đình của mình. Chuyện là hôm đó là vào ngày nghỉ phép, mình cùng chồng và hai con về nhà ông bà nội chơi. Từ chiều, mình thấy bố chồng lên đồ chỉn chu để tối nay đi họp lớp. Lần họp lớp này nghe bảo có khoảng 30 người, đông đủ lắm vì các thành viên trong lớp dịp này đều có mặt để mừng thọ giáo viên chủ nhiệm cũ.
Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn cho đến khoảng gần 21h, bố đi họp lớp về, vào nhà thay đồ cho thoải mái. Mẹ chồng mình thấy người bố toàn mùi rượu, lại bị đổ đồ ăn lên người nên chạy theo để lấy đồ đi giặt luôn. Thì bà tìm thấy trong túi bố chồng có hóa đơn bữa ăn hơn 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng). Lúc này, mẹ vẫn bình thường cho đến khi cầm hóa đơn ra và hỏi bố chia ra thì mỗi người hết bao nhiêu tiền. Vẫn còn men say trong người, bố chồng mình buột miệng: Không phải chia, anh trả tất. Mẹ mình lúc này như chết lặng và hỏi lại thêm vài ba lần nữa”, Tần An chia sẻ.
Bố chồng cô thừa nhận đã trả hết hóa đơn của lớp hơn 200 triệu đồng, với lý do: "Chẳng đáng bao nhiêu mà cứ phải nhắc vậy!". Theo bố chồng Tần An, khi được bạn học hỏi chuyện cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn thì lo lắng bị bạn bè chê bai, dè bỉu nên đã nói dối rằng vẫn làm ăn bình thường, thậm chí vừa mới có hợp đồng lớn, có giá trị lên đến vài tỷ đồng.
“Lúc này một vài bạn học nói bố chồng mình nên chia thành quả cho mọi người, dù sao cũng rất lâu rồi mới có dịp hội ngộ, hơn nữa ông ấy cũng từng là lớp trưởng. Cũng là tuýp người thành tích, sợ bị bẽ mặt nên bố mình đã chi trả hóa đơn bữa tiệc đó luôn”, cô kể.
Mẹ Tần An lúc này như “sét đánh ngang tai”, thậm chí bà còn không kìm được nước mắt bà bật khóc nức nở. Số tiền này tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn với gia đình bố mẹ chồng Tần An, song thấy mẹ khóc lớn như vậy, cô thật sự lo lắng.
Cô tưởng bà chỉ đơn thuần hờn dỗi vì chồng tự ý khao bạn bè mà không nói nhưng lúc này sự thật mới được hé lộ. Hóa ra, gia đình nhà ông bà Khang Dụ và Hỷ Hoa không những làm ăn thua lỗ mà còn đang phải gánh một khoản nợ.
Song, vì sợ con cái lo lắng nên không chia sẻ. “Ông ấy vẫn thói ăn tiêu như xưa, chẳng tính toán gì cả. Mẹ thì hôm nào cũng phải cân đo đong đếm xem tháng này dư bao nhiêu để trả nợ. Sắp tới chắc còn phải thu hẹp cơ sở, sa thải bớt một số người làm vì không đủ chi phí. Nhưng mẹ đã im lặng không nói gì rồi, vì nghĩ vẫn trong khả năng lo được”, bà Hỷ Hoa vừa khóc vừa giãi bày.
Chưa dừng lại ở đó, định điểm của câu chuyện là khi bà Hỷ Hoa vạch ống quần lên, để lộ một vết bầm ở chân. Bà cho biết vì áp lực kinh tế nên thời gian gần đây chồng bắt đầu uống rượu trở lại, trở nên gắt gỏng và mới 2 hôm trước, đang trên bàn ăn thì nổi cáu, chửi bới và ném bát vào người bà, rơi trúng chân.
Kể đến đây, Tần An liền ôm mẹ an ủi, chồng cô thấy vậy cũng khuyên can mẹ.
Ngày mai, khi bố đã tỉnh rượu, mẹ bình tĩnh hơn, vợ chồng Tần An gọi những người anh em trong nhà về nói hết sự thật về câu chuyện của bố mẹ. Lúc này, mọi người cùng nhau đưa ra phương án để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Đến hiện tại, cơ sở kinh doanh của bố mẹ chồng Tần An đã thu nhỏ lại, vừa vặn để có lợi nhuận mà cũng phù hợp để hai ông bà tự quản lý, món nợ đã được các con chung tiền trả. Ông Khang Dụ cũng dần thay đổi, không còn nhậu nhẹt như trước.
Theo Trần Hà (Nguoiduatin.vn)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (56 phút trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (1 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (2 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (3 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (3 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)