-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
03/10/2024 23:15Bố đốt luôn xe máy vì con trai thường đua xe vào buổi đêm
Theo SCMP, người đàn ông đến từ Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia mới đây đã đăng tải lên TikTok một video ghi lại cảnh ông đốt chiếc xe của con trai mình. Đoạn video ngay lập tức đã thu hút hơn một triệu lượt xem.
Theo Sin Chew Daily, ông bố đã mua cho con xe máy để con thuận tiện cho việc đi học. Tuy nhiên, người đàn ông phát hiện cậu con trai rất thích chiếc xe nhưng lại thường xuyên tham gia vào các cuộc đua xe máy và trở về nhà vào đêm muộn khiến ông lo ngại cho sự an toàn của con.
Dù đã cố khuyên bảo con từ bỏ những cuộc đua nguy hiểm, nhưng đứa trẻ sau đó đều bỏ ngoài tai khiến ông bố cảm thấy tuyệt vọng và quyết định đốt luôn chiếc xe. Người đàn ông tin rằng thà để mất tài sản còn hơn là có thể mất con trong một vụ tai nạn.
“Tôi không muốn mất con mãi mãi. Tôi cũng không muốn nhận cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng con trai tôi đã bị giam giữ vì đua xe", ông bố vừa chia sẻ vừa bày tỏ nỗi sợ hãi và cho biết rất lo lắng cho người con.
Ngoài ra, ông bố còn chia sẻ thêm rằng, chiếc xe máy đã trở thành nguồn xung đột chính giữa hai bố con thời gian qua. Do đó, ông cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu hủy nó. Ông cũng cầu xin khán giả hiểu cho hành động của mình bởi việc việc này chính là biện pháp duy nhất vì lợi ích của con trai.
“Tôi đã làm điều này vì con tôi. Đốt xe máy là 'liều thuốc' tốt nhất cho con trước khi tôi mất nó. Với chiếc xe máy này, con tôi là một con quái vật", ông nói.
Đoạn video sau đó đã dẫn đến nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
“Tôi đồng ý với người cha này. Ông ấy làm vậy vì thực sự lo lắng cho con trai mình. Ông ấy đã cứu mạng con, và sau cùng, tiền bạc không thể mua được mạng sống”, một người bình luận.
"Tôi hy vọng cậu con trai có thể hiểu được tình yêu của cha mình", người khác nói.
Tuy nhiên, nhiều người khác lại chỉ trích hành động của ông bố.
“Phương pháp giáo dục của ông ấy rất cực đoan. Bạn nên đối xử với con như một người bạn, không phải kẻ thù. Bạn nên thảo luận với con. Hành vi của bạn không giải quyết được vấn đề và chỉ khiến mối quan hệ giữa bạn và con xấu đi”, một người viết.
“Tại sao không bán nó? Bạn có thể kiếm được một số tiền thay vì hủy hoại chiếc xe”, người khác nêu ý kiến.
Không chỉ Malaysia, ở Trung Quốc, nhiều vụ xung đột trong gia đình cũng xuất phát từ xe máy. Hồi tháng 6, một ông bố ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cũng đốt xe máy của con trai mình. Sau đó, họ phải gọi cảnh sát vì đám cháy quá dữ dội, không thể tự dập tắt. Ông bố đã được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra.
QT (SHTT)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (59 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)