Thế giới

Bố mang con gái đi đầu thú tại đồn cảnh sát chỉ vì một hành động bồng bột của đứa trẻ

Sau khi bị bố mẹ ngăn cấm chuyện ăn quà vặt quá nhiều, cô gái trẻ liền có một kế hoạch táo bạo nhưng bị người cha phát hiện. Muốn dạy cho cô con gái một bài học, người đàn ông sau đó đã có hành động khiến ai nấy đều thán phục.

Bố mang con gái đi đầu thú tại đồn cảnh sát chỉ vì một hành động bồng bột của đứa trẻ
Một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc đã giành được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội đại lục sau khi em “đầu thú” với cảnh sát vì bị bắt quả tang ăn trộm tiền của cha mẹ. Ảnh: SCMP 

Một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội đại lục sau khi em ra đầu thú cảnh sát địa phương vì bị bắt quả tang ăn trộm 800 nhân dân tệ (hơn 2 triệu đồng) của cha mẹ.

Theo SCMP, vào ngày 22/8, cô gái họ Trương (Zhang) đã cùng với cha mình đến đồn cảnh sát ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đông nam Trung Quốc và thừa nhận tội lỗi trong nước mắt.

“Bố cháu bảo cháu hãy đầu thú,” cô nói với cảnh sát.

Sau đó, cô bé được hai cảnh sát Dương Hoạch Minh (Jiang Huoming) và Đổng Châu Đình (Dong Zhuting) hỏi: “Cháu  đã phạm sai lầm gì? Tại sao lại phải đến đây tự thú?”

Cô gái giải thích rằng gia đình cô sở hữu một cửa hàng tiện lợi, nơi cô thường vẫn thường ăn quà vặt mỗi ngày. Tuy nhiên, cha cô gái lại lo lắng về sức khỏe của cô nên đã áp đặt ra những quy định về số lượng mà cô phải làm theo.

Sau đó, cô bé liền nghĩ ra một kế hoạch xấu đó là ăn trộm tiền của bố mẹ và sau đó nhờ các bạn cùng lớp mua đồ ăn nhẹ cho mình. Được biết cô đã lấy trộm số tiền tổng cộng là 800 nhân dân tệ.

Bố mang con gái đi đầu thú tại đồn cảnh sát chỉ vì một hành động bồng bột của đứa trẻ - 1
Bé gái "lã chã" nước mắt sau khi bị bố dẫn đến đồn cảnh sát tự thú. Ảnh: Weixin.qq.com.

Sau khi phát hiện ra thủ đoạn này, cha của cô gái đã đưa cô đến đồn cảnh sát nhưng cũng nói riêng với họ rằng: “Thực ra, tôi chỉ muốn cho con bé học được một bài học cho riêng mình”.

“Bây giờ thì nó mới chỉ lấy tiền ở nhà, nhưng khi lớn lên có thể nó sẽ đi ăn trộm của người khác. Tôi không muốn con gái mình đi vào con đường tội phạm”, ông nói với cảnh sát.

Để truyền tải được lời nhắn của người cha, cán bộ Đổng nói với cô gái: “Nếu con quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình thì hãy viết một tờ giấy cam kết. Chúng ta có thể hoàn thiện bản cam kết từng chút một.”

Cô gái trẻ vừa hối hận vừa gật đầu rồi  ngồi xuống và bắt đầu viết, 10 phút sau cuối cùng đứa trẻ cũng hoàn thành xong bản cam kết của mình.

“Tôi sẽ không lấy tiền của bố mẹ tôi nữa và tôi sẽ không lừa dối ai. Tôi sẽ học tập chăm chỉ và ngừng chơi trong giờ học. Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn mỗi ngày.” Bé gái viết

Ở cuối trang giấy, Trương ký tên của mình cùng với tên của một sĩ quan cảnh sát có mặt hôm đó với tư cách là nhân chứng.

Cô gái trẻ cũng xin lỗi cha mình và viên cảnh sát Đổng cũng đã hứa với cô: “Chúng tôi đã móc tay ngón út thề rằng kể từ hôm nay, sẽ cùng nhau nỗ lực để dần dần sửa chữa sai lầm và giữ vững lời hứa của mình. Con sẽ luôn là một đứa trẻ trung thực và chính trực.”

Bố mang con gái đi đầu thú tại đồn cảnh sát chỉ vì một hành động bồng bột của đứa trẻ - 2
Trương, 10 tuổi viết bản cam kết và có chữ kí của hai nhân viên cảnh sát. Ảnh: Weixin.qq.com

Câu chuyện cảm động của Trương sau đó được tờ Tin tức buổi tối Ninh Ba đưa tin và gây được thiện cảm sâu sắc với người dân trên mạng xã hội đại lục.

“Các nhân viên cảnh sát thật tốt bụng!” Một cư dân mạng bình luận.

“Thừa nhận và sửa chữa lỗi lầm của mình là điều thực sự tạo nên một đứa trẻ ngoan”. Người thứ hai cho biết.

“Khi trẻ mắc lỗi, chúng đòi hỏi cha mẹ phải nhẹ nhàng và kiên nhẫn hướng dẫn chúng. Những bậc cha mẹ như vậy chính là ánh sáng dẫn đường cho con đường trưởng thành của trẻ”, một người thứ ba đồng tình.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bo-mang-con-gai-di-dau-thu-tai-don-canh-sat-chi-vi-mot-hanh-dong-bong-bot-cua-dua-tre-d179615.html