-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
12/04/2024 16:07Bộ mặt thật của sát nhân máu lạnh có nhan sắc thiên thần
Người phụ nữ da trắng đầu tiên ở Mỹ bị kết án tử hình là một chủ nhà hàng quyến rũ, được nhiều người yêu mến tên là Anjette Lyles. Tuy nhiên, đằng sau nhan sắc thiên thần lại là một sát nhân máu lạnh.
Theo Ranker, dù ban đầu được nhiều người ở Macon, bang Georgia yêu mến, song nghi ngờ dần nổi lên khi các thành viên trong gia đình Anjette Lyles bắt đầu qua đời một cách bí ẩn do những căn bệnh không thể chữa được. Khi biết tin Lyles đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu trong suốt những năm 1950, cộng đồng ở Macon đã bị sốc và vô cùng phẫn nộ. Công chúng càng bất bình khi biết con gái của Anjette là một trong 4 nạn nhân.
Dù bị kết án tử hình nhưng Anjette Lyles lại qua đời trong trại tâm thần. Tuy nhiên, tính chất ám ảnh của những cái chết do người phụ nữ này gây ra vẫn đọng lại ở Macon lẫn trên toàn nước Mỹ. Thật sốc khi nghĩ rằng một người hàng xóm thân thiện hàng ngày lại có thể là kẻ chủ mưu đằng sau bốn cái chết bi thảm.
Những cái chết bí ẩn nối tiếp nhau
Ben Lyles, chủ một nhà hàng gia đình ở Macon, bắt đầu lâm bệnh vào năm 1951, chỉ 3 năm sau khi kết hôn với Anjette Donovan. Các triệu chứng của Ben gồm mệt mỏi, buồn nôn và đau dạ dầy. Các bác sĩ bối rối vì không tìm được nguyên nhân gây bệnh.
Ngày 25/1/1952, Ben qua đời vì căn bệnh bí ẩn. Động cơ giết người đầu tiên của Anjette Lyles có thể là do những rắc rối trong hôn nhân. Cô thường xuyên gây gổ với chồng và đây có thể là lý do Anjette đầu độc bạn đời của mình. Kế hoạch của người phụ nữ này dường như phản tác dụng vì Ben đã bán nhà hàng do gặp khó khăn.
Anjette vốn cho rằng nhà hàng sẽ thuộc về mình sau khi chồng qua đời nên cơ sở kinh doanh trên bị bán đã khiến cô ta bị sốc. Mặc dù phải mất nhiều năm làm việc nhưng cuối cùng Anjette cũng mua lại được nhà hàng bằng số tiền kiếm được với công việc hầu bàn sau khi Ben qua đời.
Sau khi thành chủ sở hữu, Anjette đã đổi tên nhà hàng từ Lyles thành tên của chính mình.
Anjette không còn nhận được sự yêu mến của người dân Macon sau cái chết của người chồng thứ hai. Cô tái hôn năm 1955 với phi công Joe Neal Gabbert và người đàn ông này cũng qua đời trong hoàn cảnh bí ẩn. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật nhỏ ở cổ tay, Neal phát ban, sốt và qua đời ngay sau đó.
Sau cái chết của người chồng đầu tiên, hàng xóm của Anjette vẫn tỏ ra thiện cảm với người phụ nữ duyên dáng và lôi cuốn phục vụ tại nhà hàng. Tuy nhiên, sau khi người chồng thứ hai qua đời, những hành vi kỳ quặc của Anjette đã khiến người dân ở Macon phải nhướn mày.
Anjette dùng tiền bảo hiểm của Gabbert để mua nhà và một chiếc ô tô mới. Chỉ vài tháng sau khi trở thành góa phụ lần hai, người phụ nữ này bắt đầu hẹn hò với một phi công khác.
Không chỉ đầu độc hai người chồng, Anjette còn hạ độc mẹ của người chồng đầu tiên và ép bà để lại di chúc. Bà Julia Lyles, mẹ của Ben Lyles đã chuyển tới sống cùng Anjette ngay sau khi chồng thứ 2 của cô qua đời. Anjette đóng vai trò một người con dâu hiếu thảo nhưng thực tế dường như khác hẳn.
Tháng 8/1957, bà Julia bị ốm và Anjette thường đưa đồ ăn và nước uống - nhiều khả năng đã tẩm độc vào cho mẹ chồng. Tới tháng 9, bà Julia Lyles qua đời và ngay sau đó Anjette mau chóng làm giả di chúc, trong đó bà Julia để lại cho con dâu hầu hết tiền tiết kiệm.
Anjette và Ben Lyles có một con gái là Marcia song cô thường tỏ ra thù ghét cô bé và nhiều lần đã dọa giết đứa trẻ. Năm 1958, khi Marcia phải nhập viện, người dân ở Macon càng tỏ ra nghi ngờ Anjette. Cuối cùng, khi Marcia qua đời vì suy thận năm 9 tuổi, Anjette vẫn thờ ơ.



Một lá thư nặc danh mà nhân viên trong nhà hàng của Anjette gửi đi đã giúp công lý được thực hiện.
Nhân viên này kể rằng người giúp việc của Anjette nói, khi dọn nhà cô thấy chất độc rải khắp nơi. Anjette nói đó là thuốc diệt côn trùng tại nhà hàng song nhà hàng không bị côn trùng gây hại nào đe dọa. Cùng với những hành vi kỳ lạ của Anjette, nhân viên trên đã báo cho nhà chức trách và dựa vào các manh mối, cơ quan điều tra phát hiện thi thể của Marcia có dấu vết của việc bị hạ độc.
Bộ mặt thật của mỹ nhân
Trong mắt người dân ở Macon, Anjette là một người phụ nữ duyên dáng, thân thiện và nhìn chung được cộng đồng yêu mến. Ban đầu, khi cô làm phục vụ trong nhà hàng của chồng, nơi sau này cô làm chủ, các khách hàng đều thấy cô có sức lôi cuốn và tốt bụng.
Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng Anjette cuối cùng lại được cả nước biết đến như một kẻ sát nhân máu lạnh.
Theo bạn bè và gia đình, Anjette Lyles thể hiện niềm đam mê kỳ lạ với những điều huyền bí và phù thủy. Anjette thường xuyên đến gặp thầy bói để xin lời khuyên. Báo cáo của cảnh sát cho biết cô ta cũng cất giữ những đồ vật trong nhà dành cho tà thuật và các nghi lễ khác, chẳng hạn như rễ cây, bột và thuốc độc.
Anjette thắp nến theo một nghi thức để tác động đến số phận của người khác và thậm chí còn làm như vậy trong nhà hàng. Những ngọn nến đen là thứ đáng sợ nhất vì cô ta thắp chúng nhằm mang lại cái chết cho kẻ thù của mình.
Năm 1958, bồi thẩm đoàn kết luận Anjette phạm tội giết người và kết án tử hình, khiến cô trở thành người phụ nữ da trắng đầu tiên bị xử tử tại bang Georgia. Tuy nhiên, ngay sau đó, Anjette bị phát hiện mất trí và được đưa vào trại tâm thần thay vì vào tù. Năm 1977, Anjette Lyles qua đời vì đau tim ở tuổi 52.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (18:17)
- Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới (42 phút trước)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (59 phút trước)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (2 giờ trước)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (2 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (2 giờ trước)