-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
13/05/2022 17:45Bố mẹ kiện con trai vì hai vợ chồng mãi...không chịu sinh cháu

Hai ông bà Sajneev Prasad, 61 tuổi và vợ Sadhana, 57 tuổi vừa gửi đến Tòa án thị trấn Haridwar, miền Bắc Ấn Độ đơn kiện vợ chồng con trai mình trong đó nguyên đơn nêu rõ nếu trong vòng một năm nữa mà con trai và con dâu không sinh cháu, họ sẽ phải bồi thường cho ông bà số tiền 650.000 USD (hơn 15 tỉ đồng).
Được biết hai ông bà đã trả tiền cho con trai mình là Shrey Sagar để được đi du học thành phi công ở Mỹ trước khi cuộc suy thoái kinh tế buộc ông quay về Ấn Độ vào năm 2007.
Thậm chí Shrey còn được bố mẹ tổ chức cho một đám cưới xa hoa tại một khách sạn 5 sao với người vợ là Shubhangi vào năm 2016, và cha mẹ anh tuyên bố họ đã tặng cho cặp đôi mới cưới một chiếc Audi trị giá 63.000 bảng Anh (khoảng 1.8 tỷ đồng), Ngoài ra cặp vợ chồng già còn chi tiền cho hai con đến Thái Lan để hưởng tuần trăng mật.
Shrey hiện đang làm phi công ở Ấn Độ nhưng anh sống tách biệt với bố mẹ. Gia đình ông bà Prasads tuyên bố đã chi 25 triệu rupee (265.000 bảng Anh) cho con trai của họ kể từ khi con trai được sinh ra. Họ muốn trả lại số tiền đó, cùng với 25 triệu rupee khác cho khoản thiệt hại lên tới 530.000 bảng Anh.
"Chúng tôi chỉ cần có cháu mà không quan trọng giới tính của đứa trẻ" - phía nguyên đơn nhấn mạnh - "Con tôi đã kết hôn 6 năm mà vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Ít nhất nếu có một đứa cháu thì chúng tôi cũng đỡ buồn". Ông bà Prasads lý giải cho hành động của mình

"Chúng tôi phải vay mượn để xây nhà và đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Về mặt tinh thần, chúng tôi cũng đang rất buồn vì phải sống một mình" - cặp vợ chồng già nói thêm.
Theo luật sư của ông bà Prasad, đơn kiện đã được chuyển đến Tòa án quận Haridwar và tòa án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 17/5 sau khi tòa án liên lạc với cặp vợ chồng.
Các gia đình ở Ấn Độ thường có nhiều thế hệ chung sống nhưng trong những năm gần đây các cặp vợ chồng có xu hướng không thích sống cùng cha mẹ và trì hoãn việc sinh con.
Theo truyền thống, hệ thống gia đình của Ấn Độ phát triển bao gồm ông bà, cháu gái, cô dì chú bác và con cái của mọi người thường sống trong cùng một gia đình hoặc rất gần nhau.
Điều này đang dần thay đổi khi ngày càng có nhiều người trẻ chọn cách đi xa hơn và chọn làm việc thay vì tập trung vào gia đình của họ.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




