Thế giới

Bố mẹ thiệt mạng vì tai nạn xe hơi, bé 5 tuổi cứu 2 em thoát chết thần kỳ

Jake Day, 28 tuổi và Cindy Braddock, 25 tuổi, thiệt mạng sau khi chiếc xe Land Rover của họ lao ra khỏi đường làng trước khi lật nhào ở vùng quê cách Kondinin, thuộc miền Tây Australia khoảng 10km.

Vụ tai nạn khiến Jake Day (28 tuổi) và Cindy Braddock (25 tuổi) tử vong tại chỗ. Ba đứa trẻ, từ 1-5 tuổi, được tìm thấy còn sống một cách thần kỳ.

Theo Guardian, cặp đôi đã lái xe 200 km trên chiếc Land Rover từ Northam vào khoảng 1 giờ sáng Chủ nhật trước khi chuyện đau lòng xảy ra.

Ba đứa con của họ sống sót sau vụ tai nạn, nhưng bị mắc kẹt trong chiếc xe bị lật cùng với cha mẹ đã chết của chúng, mãi đến khoảng giữa trưa thứ Ba mới được tìm thấy. Nhiệt độ ngoài trời đo được lên tới 30 độ C.

Bố mẹ thiệt mạng vì tai nạn xe hơi, bé 5 tuổi cứu 2 em thoát chết thần kỳ
Hiện trường vụ tai nạn chết người gần Kondinin, miền Tây nước Úc. Ảnh: CNN

"Chiếc xe chở 5 người trong gia đình anh Jake Day được phát hiện vào sáng 27/12. Các nạn nhân Cindy Braddock và Jake Day đều chết tại hiện trường" - Cảnh sát Tây Úc cho biết và thêm rằng người đầu tiên đến hiện trường là người thân của nạn nhân.

Gia đình 5 người nhà anh Jake Day được thông báo mất tích một ngày trước đó, sau khi họ không về dự lễ Giáng sinh cùng gia đình theo kế hoạch.

Em họ của Jake Day, Michael Read, nói với các phóng viên rằng chính con gái của cặp vợ chồng này đã cứu mạng em trai mình trong thời gian họ gặp thử thách.

"“Đứa bé 5 tuổi cố gắng đưa đứa 1 tuổi ra khỏi ghế ô tô khi chúng bị mắc kẹt trong xe suốt 55 giờ dưới cái nóng 30 độ,” - anh Michael Read nói - “Nếu không phải vì đứa trẻ 5 tuổi cởi khóa trên ghế của đứa trẻ 1 tuổi thì nó đã không ở đây với chúng ta ngày hôm nay.”

Bố mẹ thiệt mạng vì tai nạn xe hơi, bé 5 tuổi cứu 2 em thoát chết thần kỳ - 1
Cặp vợ chồng trẻ xấu số

Hình ảnh và đoạn phim truyền hình từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy một bình sữa trẻ em và quần áo cách đoạn đường thẳng khoảng 10 mét, cùng với những bông hoa và một mảnh giấy viết tay do một thành viên trong gia đình đặt tại hiện trường.

Darren Pool, một ủy viên hội đồng địa phương và quản lý khách sạn, cho biết người dân đã bị sốc trước vụ tai nạn “đau thương” ở ngoại ô thị trấn.

“Ở rất gần thị trấn và không ai để ý đến vụ tai nạn,” anh nói. “Mọi người đã lái xe qua đó vài ngày rồi. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với tôi.”

Một ủy viên hội đồng khác, Bruce Browning, cho biết ông rất kinh hoàng khi những đứa trẻ đã ở rất gần đường cao tốc mà mãi đến thứ Ba mới được tìm thấy.

Ông nói với ABC News: “Đó sẽ là một điều gì đó cần nhiều thời gian để vượt qua. Tôi cảm thấy rất tiếc cho những đứa trẻ phải sau những gì chúng phải chịu đựng."

“Thật kinh khủng. Giống như bất kỳ tai nạn nào như thế này, rõ ràng là bi thảm.”

Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-me-thiet-mang-vi-tai-nan-xe-hoi-be-5-tuoi-cuu-2-em-thoat-chet-than-ky-a366308.html