Chỉ vì một phút sợ hãi trước sự nghiêm khắc của gia đình, một cô bé 9 tuổi đã bước chân ra khỏi nhà và lạc mất cha mẹ suốt hơn 20 năm.
06-1780762120-bo-nha-vi-so-bi-mang-nguoi-phu-nu-doan-tu-voi-cha-me-ruot-sau-22-nam
Lưu Tú Hồng (giữa) đoàn tụ cùng mẹ ruột (trái)

Ngày 1/6 vừa qua, một cuộc đoàn tụ đã diễn ra tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, khép lại hành trình 22 năm tìm kiếm con gái mất tích của một gia đình.

Biến cố làm thay đổi hoàn toàn số phận của Lưu Tú Hồng xảy ra vào ngày 19/3/2004. Khi sang nhà hàng xóm chơi, cô bé vô tình làm vỡ một chai sữa tắm. Lo sợ bị mẹ mắng, Lưu chọn cách bỏ trốn rồi vô tình đi lạc đến khu vực phía nam cầu Ngư Hồ. 

Vì còn quá nhỏ và không thông thuộc đường đi, cô bé ngày càng rời xa nhà của cha mẹ ruột. Đến khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông qua đường đã phát hiện ra Lưu và đưa cô về tỉnh Giang Tây. Cô bắt đầu một cuộc đời mới với một cái tên mới. Đáng nói, người đàn ông này không thực hiện bất kỳ thủ tục nhận con nuôi hay làm giấy tờ tùy thân nào cho Lưu, khiến sợi dây liên lạc giữa cô và gia đình ruột thịt bị cắt đứt hoàn toàn.  

Cha mẹ Lưu ở quê nhà phát thông báo tìm con trên đài truyền hình địa phương và không quản ngại đường xá đi tìm kiếm. Thời điểm đó, do phương tiện liên lạc còn nhiều hạn chế, mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Dù vậy, hễ cứ có một manh mối mới, hai vợ chồng lại lập tức lên đường xác minh. Người mẹ luôn sống trong sự dằn vặt và tự trách bản thân, vì cho rằng phương pháp giáo dục quá nghiêm khắc đã vô tình gieo vào lòng con gái nỗi sợ, dẫn tới việc con gái mất tích.

Về phần Lưu Tú Hồng, cô đã lập gia đình và làm mẹ. Dù ký ức theo thời gian đã phai nhạt, chỉ còn nhớ mang máng việc bố mẹ thường gọi mình là "Hồng Hồng". Đầu năm 2026, khi tổ chức tìm kiếm người thân "Baby Come Home" thông qua cơ sở dữ liệu ADN đã xác nhận thành công quan hệ huyết thống giữa Lưu và cha mẹ ruột. 

Tại buổi lễ đoàn tụ nghẹn ngào, người mẹ ôm chặt cô con gái nay đã 31 tuổi và hỏi: "Những năm qua con sống ra sao?". Khi biết con đã có một cuộc sống ổn định, bà chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi để bù đắp cho sự nghiêm khắc năm xưa của mình. 

PV (SHTT)