-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
19/07/2021 15:08Bố nhẫn tâm bắn chết con gái nhưng khi ra tòa được gần 20 người trong gia đình ra sức bảo vệ
Vào tháng 5 vừa qua, ông Donald John Bucalo, sống ở Severn, Maryland, Mỹ, đã bị kết án 20 năm tù giam với 10 năm tù treo, vì tội giết chết con gái ruột Michelle Lyn Bucalo, 32 tuổi lúc qua đời, vào năm 2018.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 31/10/2018 tại căn nhà nằm trên đường Twin Oaks nơi 2 bố con của ông Donald sinh sống. Lợi dụng con gái đang ngủ, ông đã dùng súng bắn chết cô. Sau khi gây án 20 phút, hung thủ đã gọi điện báo cảnh sát.
"Tôi đã giết con gái" - ông Donald nói với nhân viên trực điện thoại đường dây nóng và đọc tên mình 3 lần.
Theo lời khai của ông Donald, ông đã đặt hung khí lên bàn bếp trong lúc ngồi chờ cảnh sát đến bắt mình. Cảnh sát có mặt tại nhà ông và tìm thấy cô Michelle đã nằm chết trên giường vào lúc 13h20.
Theo lời khai của nhân chứng, ông Donald được biết đến là một người bạn đáng mến, một người đồng nghiệp tự lập và một ông bố tràn đầy tình yêu thương. Leslie Bucalo và Lisa Tipton, lần lượt là vợ và con gái lớn của Bucalo, cho biết nạn nhân Michelle bị tâm thần với các chứng rối loạn tâm thần khác nhau, và cả chứng nghiện rượu.
Những năm cuối đời, tình trạng tâm lý của Michelle ngày càng trở nên tồi tệ. Cô ấy mất việc làm và cả nhà cửa, thường xuyên gây gỗ, đánh nhau với bố mẹ, thậm chí mỗi ngày còn buông lời đe dọa sẽ giết chết họ cùng với em gái và các cháu.
Chính sự tận tụy, yêu thương và muốn bảo vệ gia đình mình đến cùng nên ông Donald đã quyết định bắn chết con gái Michelle trong lúc cô đang ngủ. Được biết, ông đã mua hung khí là một khẩu súng lục 1 tháng trước khi gây án.
"Bố tôi sẽ chấp nhận làm tất cả vì gia đình mình và ông ấy đã thực sự làm điều đó. Tôi không thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó, ông ấy đã cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi cỡ nào khi phải ra tay đoạt mạng chính con gái ruột của mình" - Tiptop vừa nói vừa rơi nước mắt tại tòa.
Trước đó, vợ chồng ông Donald đã chuyển từ New York đến Maryland để được sống gần với các con. Michelle dọn đến sống cùng với bố mẹ sau khi cô bị mất công việc luật sư vào năm 2016. Cô cũng bày tỏ nguyện vọng muốn được ở gần với em gái.
Cuộc sống của gia đình ông Donald ngày càng trở nên nặng nề, mệt mỏi và đầy sợ hãi vì tâm lý không ổn định cùng những hành vi bất thường, bạo lực của Michelle.
"Thật kinh hoàng khi phải chứng kiến con mình bị mất kiểm soát và vẫn hy vọng đứa trẻ ấy tỉnh táo để nhận thức được rằng nó đang cần giúp đỡ. Chúng tôi không nói về một đứa trẻ, chúng tôi đang nói về một người phụ nữ trưởng thành 32 tuổi đã hành hạ chúng tôi" - bà Leslie cho biết, bà cũng mô tả hành vi của con gái quá cố là việc làm của một tên tội phạm xã hội.
Tại phiên tòa xét xử, công tố viên Mary Ann Burkhart và April Skrenczuk đã đề nghị mức án cao nhất 40 năm tù giam với tội danh giết người cấp độ 2. Gần 20 thành viên trong gia đình của ông Donald đã có mặt tại tòa để xin thẩm phán giảm án.
Tính đến thời điểm bị tuyên án, ông Donald đã ngồi tù 2 năm rưỡi, ông chỉ cần thụ án thêm 8 năm nữa, đồng thời ông cũng sẽ đủ điều kiện được ân xá vào năm 2023.
"Không ai trong chúng tôi biết được chính xác chuyện gì đã diễn ra trong nhà ông. Nhưng ông đã giải quyết mọi chuyện một cách sai lầm. Tôi nghĩ việc phải sống với những gì mình đã làm chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông" - thẩm phán Donna Schaeffer nói.
Luật sư bào chữa Peter O'Neil đưa ra lời biện hộ rằng nỗi đau khổ của vợ chồng ông Donald cũng giống như trải nghiệm của một người vợ hoặc chồng bị mắc kẹt trong mối quan hệ bạo lực gia đình.
"Bị cáo là một người tốt nhưng lại đưa ra quyết định sai lầm" - luật sư Peter nói.
Tại phiên tòa, ông Donald cũng thừa nhận bản thân đã quá mệt mỏi với những nỗ lực giúp con gái thoát ra khỏi vũng bùn tâm lý, khi mà những lời đe dọa làm hại các cháu của ông đạt đến đỉnh điểm vào ngày ông gây án.
"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối hận về những gì tôi đã làm. Tôi đã suy nghĩ thiếu cẩn trọng vào ngày hôm đó" - ông Donald nói.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (17:43)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (17:32)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (17:21)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (17:10)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (2 giờ trước)