-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thế giới
22/02/2021 14:10Bỏ tiền trăm triệu ra tậu 42 chiếc xe buýt rồi... đem chôn, cụ ông bị hàng xóm chê cười để rồi nhiều năm sau ai cũng phải ngỡ ngàng khi bước vào
Chiến tranh nổ ra là điều không ai mong muốn nhưng ở thời bình thì những sự kiện đẫm máu như thế không có nhiều khả năng xảy ra. Vậy nhưng, đối với những người có bản tính lo xa như cụ ông Bruce Beach thì lại có suy nghĩ rằng chuẩn bị trước mọi thứ vẫn hơn. Ông Bruce đã nảy ra kế hoạch chôn 42 chiếc xe buýt xuống lòng đất và hành động này khiến ông bị mọi người xung quanh trêu chọc, thậm chí gọi là "lão điên" nhưng ông không mấy bận tâm. Ông Bruce chỉ biết rằng nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra chiến tranh hạt nhân thì ông sẽ là người có khả năng sống sót cao.
Ông Bruce từng sống ở Chicago, Mỹ, nhiều năm trước khi chuyển đến sống tại một khu vực nông thôn ở Horning's Mills, Canada, vào năm 1970. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh diễn ra, ông Bruce đã không ngừng nghĩ về cách sinh tồn giữa chiến tranh hạt nhân và ông nhận ra Horning's Mills chính là nơi an toàn nhất để thực hiện kế hoạch sống sót giữa bom đạn của mình.


Từ năm 1980 đến 1985, ông Bruce đã bỏ tiền ra mua tổng cộng 42 chiếc xe buýt cũ và vận chuyển chúng đến khu vực ông sinh sống. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc nhưng lại càng há hốc hơn khi cụ ông này chôn toàn bộ đống xe buýt đã qua sử dụng ấy xuống một cái hố khổng lồ và phủ xi măng lên trên để gia cố. Tạo ra một căn hầm trú ẩn tránh phóng xạ hạt nhân chính là kế hoạch của ông Bruce và ông gọi dự án của mình là Ark Two.



Được biết, căn hầm trú ấy có diện tích khoảng 929 mét vuông, có sức chứa lên đến 500 người. Bên trong hầm trú là những căn phòng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người. Ông Bruce khẳng định hầm trú này "hầu như không thể xuyên thủng bởi bất cứ thứ gì, trừ khi là một cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp".
Đa số hàng xóm sống gần nhà ông Bruce đều cho rằng việc xây dựng hầm trú của ông là phí thời gian. Nhưng ông Bruce bỏ ngoài tai tất cả, ông chỉ biết mình đang đề phòng trường hợp xấu nhất và đảm bảo bản thân có một nơi để trú ẩn.
Ark Two nằm ở độ sâu hơn 4m và giá mỗi chiếc xe buýt mà ông Bruce bỏ tiền ra mua là 300 USD (gần 7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Mức giá này có vẻ đắt nhưng ông Bruce tin rằng nó xứng đáng. Trong suốt 35 năm, cụ ông này đã làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo căn hầm trú của mình được trang bị đầy đủ những thiết bị cần thiết và sẵn sàng được mang ra sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.
Che Bodhi, nhà tổ chức sự kiện cho Mạng lưới sinh tồn Ontario Prepper (OPSN), từng nói thế này về căn hầm khổng lồ của ông Bruce: "Khi bạn đi vào bên trong lần đầu tiên, bạn sẽ cảm giác như mình đang ở hành tinh khác, như trên sao Hỏa chẳng hạn. Khi bạn nghe đến ý tưởng về việc chôn 42 chiếc xe buýt cũ dưới lòng đất, bạn sẽ không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi bước vào đây và thật sự nhìn thấy mọi thứ. Thật là điên rồ!".





Căn hầm trú có đầy đủ tiện nghi, bao gồm 2 bếp ăn tập thể, 1 phòng khách, phòng học cho trẻ em và nhà tắm được trang bị hệ thống nước. Về nước uống, căn hầm sử dụng nguồn nước từ một cái giếng riêng để đảm bảo vệ sinh, máy phát điện chạy bằng dầu có thể hoạt động tốt trong 3 tháng và đài liên lạc vô tuyến điện tử để thông tin có thể được truyền đi khắp Canada và Mỹ. Ark Two cũng được trang bị giường tầng và không gian lưu trữ như những chiếc tủ để mọi người lưu trữ đồ đạc cá nhân.
Bên trong Ark Two còn được trang bị phòng khử nhiễm, căn phòng đầu tiên mà bất kỳ người nào cũng phải đi qua trước khi họ bước vào hầm trú. Tác dụng của căn hầm là loại bỏ sự lây lan của bệnh tật và bức xạ trong nơi trú ẩn.

Vấn đề lớn nhất của Ark Two mà ông Bruce phải đối mặt có liên quan đến chính trị. Các quan chức địa phương không mấy ủng hộ dự án của ông. Ông Bruce đã xây dựng hầm trú mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương và điều này khiến ông bị kiện ra tòa không dưới 30 lần.
Ark Two từng bị niêm phong 2 lần vì vấn đề an toàn. Trong cuộc gặp thường niên của Mạng lưới sinh tồn Ontario Prepper năm 2015, lính cứu hỏa của thị trấn Shelburne lân cận đã đe dọa phong tỏa hầm trú lần thứ 3 nhưng may mắn điều đó không xảy ra.
Về phía công chúng thì một bộ phận lớn cho rằng Ark Two là dự án của một cụ ông hoang tưởng về ngày tận thế. Nhưng ông Bruce lại coi đó là nhiệm vụ của mình đối với nhân loại, cung cấp một nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp.

Con cháu của ông Bruce cũng chán nản với việc phải liên tục nghe những bài thuyết giảng về một tương lai mờ mịt của thế giới từ cụ ông. Dù vậy, vợ của ông Bruce vẫn ở bên cạnh và ủng hộ chồng hết mực.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng ông Bruce điên rồ và cũng có người cho rằng ông ấy đang làm chuyện tốt nhưng Ark Two vẫn đứng đó như một pháo đài ở thị trấn Horning's Mills, như một kiến trúc sẵn sàng để bảo vệ người dân nơi đây khỏi những tình huống xấu nhất.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (52 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)