-
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng -
Vụ con gái 9 tuổi nghi bị mẹ ruột tác động vật lý 34 vết bầm: Người bố tiết lộ loạt tình tiết gây bất ngờ
Thế giới
19/02/2021 15:07Bỏ trốn với bạn trai của con gái khi con đi đẻ
Theo The Sun, Jess (24 tuổi) bị chính mẹ đẻ và bạn trai bí mật phản bội trong nhiều tháng ròng khi cô đang mang thai. Tới khi Jess chuyển dạ sinh con, họ chính thức chạy trốn cùng nhau và chuyển tới sống ở trong một ngôi nhà mới cách nơi Jess sống 50 km.
Trước đó, Jess và bạn trai Ryan Shelton (29 tuổi) đã chuyển đến Gloucestershire sống cùng nhà với mẹ ruột của cô là Georgina và Eric (56 tuổi) - chồng hai của bà này, sau khi Jess mang bầu lần hai. Chỉ vài tuần sau khi con gái chuyển đến, Georgina (44 tuổi) bắt đầu tán tỉnh Ryan.
Jess kể lại: "Đó là sự phản bội đến tột cùng. Trong khi bạn mong đợi sẽ có một người bà chăm cháu mới sinh thì hóa ra bạn lại có một kẻ cướp đi cha của chính đứa trẻ đó. Tôi rất đau lòng, tôi đã mất tất cả - cả mẹ mình và người cha cho các con tôi".
Jess và Ryan quen nhau qua mạng. Cô đã thôi việc tại một khách sạn ở Oxon khi bầu đứa con đầu tiên với Ryan vào tháng 9/2019. Một năm sau khi sinh con gái đầu lòng Georgiana, Jess tiếp tục mang bầu con thứ hai và chuyển đến sống cùng mẹ để nhờ hỗ trợ. Ban dầu, Jess tưởng rằng việc chuyển nhà này là một kế hoạch hoàn hảo.
Bà mẹ hai con tiếp tục kể: "Chúng tôi đến sống với mẹ và bố dượng sau khi bà hứa sẽ giúp tôi chăm sóc lũ trẻ. Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng thực chất lại quá khó khăn. Chúng tôi bị mắc kẹt với nhau hàng tháng trời trong nhà vì lệnh phong toả do Covid-19. Đặc biệt càng khó hơn khi Ryan và mẹ tôi cứ luôn liếc mắt đưa tình, tán tỉnh lẫn nhau. Thật kinh khủng".
Theo Jess, Ryan và mẹ cô thường cười đùa với nhau trong bếp vào mỗi tối khi bố dượng và Jess ngồi xem tivi ở phòng khách. "Có lần tôi bắt gặp Ryan đang chạm vào mẹ tôi, và anh ta bảo anh ta chỉ đang cố khiến mẹ tôi tránh xa anh ta. Tôi có cảm giác họ lén lút đằng sau lưng tôi hàng tháng nhưng tôi vẫn không muốn tin vào điều đó. Bà ấy mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn ngồi sát sạt anh ta trên ghế. Một lần tôi đã hỏi thẳng họ nhưng mẹ tôi nhún vai phủ nhận", Jess nhớ lại.
Vào ngày 28/1, Jess sinh con trai Reuben ở khu C, Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire, trong khi em gái của cô, Carolena (19 tuổi), giúp cô chăm sóc con gái Georgiana ở nhà. Tuy nhiên, Ryan chỉ dành 10 phút để nhìn mặt con trai rồi bỏ đi. Vài giờ sau, Ryan nhắn tin chia tay Jess, nói rằng anh ta phát ngán vì cứ bị nghi ngờ ngoại tình với mẹ cô. Ngày hôm sau, Ryan đến gặp Reuben thêm một lần nữa rồi thu dọn đồ đạc. Điều Jess không ngờ là anh ta chuyển đến sống cùng mẹ cô trong một ngôi nhà ở quận khác.
Jess xuất viện vào ngày 30/1. Đến lúc này cô mới biết cả Ryan và mẹ mình đã chuyển ra ngoài nhưng họ vẫn không chịu thừa nhận đang chung sống. Chỉ tới hai ngày sau, Ryan và Georgina mới "khai" thật. Jess nói: "Cuối cùng họ cũng thừa nhận với tôi rằng họ đã bỏ trốn cùng nhau. Họ đã lên kế hoạch cho chuyện này trong suốt thai kỳ của tôi. Bà ta cũng đã chia tay bố dượng, làm ông ấy suy sụp. Điều này đã diễn ra trong 6 tháng sau lưng tôi. Họ thường kiếm cớ để dành thời gian bên nhau còn bỏ mặc tôi đang mang bầu ở nhà. Thật buồn nôn. Những gì họ đã làm thật kinh tởm và hèn hạ".
"Vài tuần trước khi tôi lâm bồn, mẹ tôi có nói muốn bỏ bố dượng nhưng tôi không biết bà ấy định làm thế để qua lại với bạn trai tôi. Cả hai bọn họ đều không xin lỗi sau việc làm của mình. Giờ tôi phải làm thế nào để giải thích với mọi người rằng bố của các con tôi và bà của chúng đang hẹn hò với nhau đây?", Jess nghẹn ngào nói thêm.
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (30 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (43 phút trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (46 phút trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (46 phút trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (53 phút trước)
- Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa (1 giờ trước)
- Nguy cơ sức khỏe từ thói quen sử dụng đũa mốc (1 giờ trước)