Thế giới

Bộ trưởng Cảnh sát kể lại 12 giờ tự bơi vào đất liền sau khi máy bay rơi

Tướng Serge Gelle, Bộ trưởng Công an Madagascar, kể lại cách ông bơi vào bờ an toàn sau khi máy bay trực thăng rơi ở Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Cảnh sát kể lại 12 giờ tự bơi vào đất liền sau khi máy bay rơi
Tướng Gelle sau khi được đưa vào bờ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Madagascar)

Tướng Serge Gelle, 57 tuổi, được một ngư dân chạy ca nô phát hiện và đưa vào bờ, theo các quan chức. Một người khác trên chuyến trực thăng gặp nạn là thợ máy không quân Jimmy Laitsara cũng tự bơi vào bờ.

"Chưa đến lượt tôi chết, tạ ơn Chúa. Tôi khỏe mạnh, chỉ lạnh đôi chút. Nhưng tôi buồn vì không rõ các bạn còn sống hay không," tướng Gelle nói trong một đoạn video đăng trên tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Madagascar.

"Trên máy bay có bốn người, tôi ngồi ở ghế phía sau phi công. Do không có áo phao, tôi đã cởi đai an toàn và dùng làm phao. Tôi cố trấn tĩnh, tháo hết những thứ nặng trên người như giày hay thắt lưng ra. Tôi đã làm mọi thứ để sống sót," tướng Gelle kể lại.

Ông cho biết sẽ trở lại làm việc sau 24 giờ và nói thêm rằng đã mất điện thoại di động khi trực thăng gặp nạn.

Trên mạng xã hội, nhiều người Madagascar ca ngợi Gelle là "anh hùng", "vận động viên xuất chúng" và "tấm gương để noi theo".

Nguyên nhân vụ rơi trực thăng vẫn chưa được xác định, theo giới chức. Tướng Gelle cho biết gió mạnh trong lúc bay đã khiến trực thăng mất ổn định. Phi công và một hành khách khác trên chuyến bay vẫn mất tích.

Chiếc trực thăng bị rơi là một trong hai máy bay chở phái đoàn chính phủ Madagascar tới hiện trường vụ chìm tàu Francia khiến 64 người thiệt mạng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-truong-canh-sat-ke-lai-12-gio-tu-boi-vao-dat-lien-sau-khi-may-bay-roi-tintuc802402