-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
22/12/2020 13:15Bức hình ám ảnh: Bà mẹ đau đớn chia sẻ hình ảnh con trai ho ra máu, nhuộm đỏ tường trước khi lìa đời vì nhiễm Covid-19
Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền dữ dội một tấm hình gây ám ảnh tột độ. Đó là bức tường nhuộm máu - được cho là ghi lại trong phòng hồi sức tích cực (ICU) tại một bệnh viện của Anh.
Người đăng ảnh là một bà mẹ đáng thương, khi đứa con 13 tuổi của cô nhiễm Covid-19 rồi kéo theo vô số các biến chứng khác. Máu trên bức tường là của con trai cô. Cậu bé đã gặp triệu chứng nguy hiểm đến mức ho ra máu, và giờ cũng không còn trên đời nữa.

Cụ thể, bà mẹ trong câu chuyện là Stephanie Franek (44 tuổi), y tá tại St Louis (Missouri, Mỹ). Cô đã phải chứng kiến các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu sống con trai mình - Peyton Baumgarth, khi lượng oxy trong máu cậu bé tụt quá mạnh đến mức móng tay chuyển thành màu xanh lam. Cậu bé xấu số qua đời chỉ 6 ngày sau khi các triệu chứng trở nặng hơn, trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi.
"Một mất mát đã là quá đau đớn, nhưng đến 2 người ra đi thì thật không chịu đựng nổi," - Stephanie chia sẻ.
Nỗi đau bất ngờ
Stephanie dương tính với virus corona vào ngày 25/10. Cô và con trai chỉ xuất hiện một vài triệu chứng nhẹ, và bắt đầu quá trình cách ly.
"Các triệu chứng của con tôi có vẻ không nguy hiểm, và chúng tôi cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc xem một loạt phim trên Netflix."
4 ngày sau đó, Stephanie bắt đầu thấy lo lắng. Peyton không còn hứng thú trò chuyện nữa, trong khi móng chân móng tay cậu bé dần chuyển sang màu xanh.
"Tôi nói: 'Mẹ nghĩ chúng ta phải đi viện thôi.'" Sau đó, họ tới bệnh viện nhi SSM Cardinal Glennon, và tại đây cô hoảng hồn khi phát hiện nồng độ oxy trong máu của con trai đã tụt xuống chỉ còn 44%. Dành cho những ai chưa biết, một người khỏe mạnh sẽ có nồng độ oxy rơi vào khoảng 95% - 100%.
"Là một y tá, tôi chưa từng thấy ai có thể đi lại và trò chuyện bình thường với nồng độ oxy chỉ 44%. Chúng tôi ở trong phòng cấp cứu có lẽ khoảng 1h, trước khi bác sĩ quyết định cần phải đặt thằng bé vào máy thở."
Đến lúc này, Stephanie vẫn chưa thể tin được rằng con trai cô sẽ mãi mãi không thể rời bệnh viện nữa. Dù Peyton mắc vấn đề về tuyến giáp và bị hen suyễn, cô vẫn không hề nghĩ con trai sẽ gặp rủi ro vì chứng bệnh đang hành hạ cả thế giới.
"Tôi đã khá sợ khi thằng bé phải dùng máy thở, nhưng vẫn nghĩ con sẽ sớm rời khỏi đó và chúng tôi sẽ cùng nhau trở về."
Tình trạng của Peyton nặng đến mức phải can thiệp ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể - còn gọi là tim phổi nhân tạo). Nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Đến ngày 31/10, cơ thể cậu bé bị xuất huyết nội.
"Tình trạng xuất huyết trong lồng ngực bắt đầu, thằng bé ho rất mạnh."
"Các bác sĩ thậm chí phải tự mình thay thế can thiệp ECMO bằng thủ thuật hồi sức cấp cứu nhằm giúp máu lưu thông, bởi mạch của thằng bé đã quá yếu, trong khi lượng oxy trong máu xuống rất thấp."
Và khi ấn tay vào ngực Peyton, bể máu trong đó dồn lên khoang miệng, văng khắp tường. "Máu văng hết vào người bác sĩ, nhưng ông không còn quan tâm nữa. Ông chỉ cố gắng cứu lấy thằng bé."
"Tôi chẳng bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra"
Stephanie được phép vào thăm bởi bản thân cũng đã nhiễm Covid-19, và cô phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cuối cùng của chính con mình. Cô phải nhìn 10 y tá và 4 bác sĩ chiến đấu suốt hơn 1h đồng hồ để cứu lấy mạng sống cậu bé, nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì.
"Chẳng bao giờ tôi nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Tôi chưa từng nghe về việc trẻ em nhiễm Covid-19 có thể nghiêm trọng đến vậy."
"Cảm xúc lúc đó là rất sốc, với nỗi đau mất mát khôn tả."




Thế rồi 1 tuần trước lễ Tạ ơn, chị gái của Stephanie - Cyndi, cũng nhiễm bệnh. Cyndi cũng phải can thiệp ECMO, và rồi qua đời vào ngày 7/12.
"Thực sự khó khăn khi mỗi ngày tôi thức dậy và phải đối mặt với nỗi đau ấy," - Stephanie chia sẻ.
Điểm tích cực duy nhất với Stephanie những ngày này là được nối lại với bạn trai cũ - Chris Lottmann (43 tuổi). Peyton trước kia đã rất ngưỡng mộ anh.
"Anh ấy rất thân với Peyton. Tôi quyết định gọi cho anh để nói thằng bé đã ra đi, và anh ấy chết sững. Chúng tôi trở lại với nhau, và anh là chỗ dựa cho tôi ở thời khắc tôi cần nhất."
"Chúng tôi nghĩ đây là món quà cuối cùng của Peyton, khiến chúng tôi quay lại với nhau. Khi chúng tôi chia tay, thằng bé không hề muốn chuyện đó."
Stephanie cho biết, cô chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về cái chết của con trai, với hy vọng rằng đó sẽ trở thành lời cảnh tỉnh để người Mỹ cảnh giác hơn với dịch bệnh và tuân thủ đúng các quy tắc dịch tễ.
"Tôi mong rằng mọi người hãy nghiêm túc hơn với dịch bệnh. Nó không giống cảm cúm chút nào."
"Chúng tôi đã rất thận trọng, luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, luôn rửa tay, mà vẫn nhiễm bệnh."
Bác sĩ Marya Strand, Giám đốc y tế Bệnh viện nhi SSM Health Cardinal Glennon cho biết: "Dù đã có vaccine, nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những người có rủi ro cao. Đeo khẩu trang, giữ vệ sinh và duy trì giãn cách vẫn là những biện pháp cần thiết trong thời dịch bệnh."
Theo JD (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (44 phút trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (1 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (2 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (2 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (2 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (3 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (4 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)