-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
21/01/2026 08:35Cá mập tấn công người liên tiếp, hơn 40 bãi biển đồng loạt đóng cửa
Chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra tính đến ngày 19/1 tại hàng loạt điểm nóng du lịch quanh Sydney như Manly, Dee Why và North Steyne. Các vụ tấn công xảy ra dồn dập khiến lực lượng cứu hộ phải triển khai mạng lưới giám sát dày đặc trên hàng chục km đường bờ biển.
Thủ phạm được xác định là cá mập bò, loài cá mập có khả năng thích nghi cao và cực kỳ hung dữ. Theo ông Steve Pearce, Giám đốc cứu hộ bang New South Wales, trận mưa kỷ lục trong 10 năm qua đã biến vùng duyên hải thành địa bàn săn mồi lý tưởng của loài này. Nước sông mang theo bùn đất và xác động vật đổ ra biển, thu hút cá mập tiến sát bờ để tìm kiếm thức ăn trong điều kiện tầm nhìn gần như bằng không.

Chuỗi sự kiện vừa qua đã để lại những con số thực sự gây sốc, phản ánh một mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử cứu hộ tại địa phương. Chỉ trong vòng 48 giờ ngắn ngủi, 4 vụ tấn công liên tiếp đã xảy ra, một tần suất dày đặc khiến ngay cả những nhân viên cứu hộ dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải bàng hoàng.

Đau lòng nhất trong số các nạn nhân là một cậu bé mới chỉ 12 tuổi,sau cuộc đụng độ kinh hoàng với cá mập ngay tại cảng Sydney, em hiện vẫn đang phải nỗ lực vượt qua cơn nguy kịch. Trước tình hình cấp bách đó, một chiến dịch giám sát quy mô lớn đã được triển khai trên diện rộng. Lực lượng chức năng đã huy động tối đa các phương tiện hiện đại, từ trực thăng, thiết bị bay không người lái cho đến mô tô nước để tuần tra không ngừng nghỉ tại hơn 40 bãi tắm và khu vực lướt sóng, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân và ngăn chặn bất kỳ thảm kịch nào có thể tái diễn.

Chính quyền bang New South Wales đang đứng trước áp lực khổng lồ khi lễ Quốc khánh Australia đang cận kề. Dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ khiến dòng người đổ về biển tăng đột biến, bất chấp nguy cơ "sát thủ đại dương" vẫn đang rình rập dưới làn nước đục.
Chuyên gia sinh thái biển Vincent Raoult từ Đại học Griffith nhấn mạnh: "Cần ít nhất một tuần để phù sa lắng xuống và nước biển trong trở lại. Cho đến lúc đó, việc xuống biển không khác gì một trò chơi may rủi với tính mạng."
Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns tuyên bố đang xem xét nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan trước những khuyến cáo của lực lượng cứu hộ.
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)