Gần ba thập kỷ sau khoảnh khắc lịch sử chấn động toàn cầu, bảy anh chị em trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới sống sót hoàn toàn sau giai đoạn sơ sinh giờ đây đã trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp riêng tại nhiều bang khác nhau trên nước Mỹ.

Ngày 19/11/1997, Bobbi và Kenny McCaughey tại Des Moines, bang Iowa, chào đón Nathan, Kelsey, Brandon, Joel, Natalie, Alexis và Kenny Jr. Bảy em bé này ra đời chỉ trong vòng 6 phút ở tuần thai thứ 31, mỗi bé nặng chưa đến 2 kg.

Trước khi sinh ca bảy này, Bobbi đã có một con gái nhưng gặp khó khăn trong việc mang thai thêm do tuyến yên hoạt động kém. Sau khi điều trị bằng thuốc hỗ trợ sinh sản, Bobbi đã mang thai và kết quả là ca sinh 7.

Dù bác sĩ từng khuyên giảm bớt số thai để đảm bảo an toàn, cặp đôi McCaughey đã từ chối, tin rằng tất cả đều là "món quà" và quyết định "phó thác cho Chúa". Bobbi từng chia sẻ: "Một hay bảy thì cũng như nhau. Chúng tôi chỉ mất vài tuần để chấp nhận rằng gia đình sẽ rất đông".

18-1763482305-ca-sinh-7-dau-tien-tren-the-gioi-cach-day-28-nam-gio-ra-sao.jpg
Bảy đứa trẻ được chào đời chỉ nặng từ khoảng 900 g đến hơn 1,8 kg. Ảnh: Today.

Sự kiện này đã gây ra một cuộc chia rẽ tại Mỹ: một bên chỉ trích cặp đôi lợi dụng sự nổi tiếng, nhưng phần lớn lại bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ nhiệt liệt. Gia đình đã nhận được sự giúp đỡ khổng lồ từ các mạnh thường quân, bao gồm một căn nhà rộng 510 m2, một chiếc xe van, thực phẩm, tã lót, các chuyến du lịch và đặc biệt là học bổng toàn phần từ nhiều trường đại học.

Họ cũng trở thành tâm điểm truyền thông, xuất hiện trên chương trình Oprah và được gặp gỡ hai đời Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và George W. Bush.

Gần 28 năm sau, bảy anh chị em McCaughey đã có cuộc sống riêng và phần lớn tránh xa ánh đèn truyền thông. Kenny Jr. nói: "Ai cũng đang làm đúng điều từng nói mình sẽ làm."

Kenny Jr. (con cả): Hiện là thợ đóng tủ và thợ mộc, sống ở Dallas Center, Iowa cùng vợ Synthia và con trai sinh năm 2022.

Natalie (con thứ ba): Đã có gia đình và một bé trai sinh năm 2023. Cô hoàn thành bằng thạc sĩ và hiện là huấn luyện viên trưởng tại Đại học Hannibal-LaGrange.

Kelsey (con thứ tư): Kết hôn, nhận nuôi một bé trai, tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng, hiện làm lễ tân tại Missouri.

Brandon (con thứ sáu): Đạt được ước mơ từ nhỏ, hiện là trung sĩ trong quân đội Mỹ, sống tại South Carolina cùng vợ Alana và hai con.

Alexis và Nathan (mắc bại não từ khi sinh): Đều đã tốt nghiệp. Alexis hiện làm việc tại một cơ sở trông trẻ và sống chung với bố mẹ. Nathan sống độc lập, làm kỹ thuật hỗ trợ công nghệ tại Des Moines.

Joel (con út): Làm việc tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Emerson Electric, có mong muốn trở thành chuyên viên an ninh mạng và sống cùng bố mẹ.

18-1763482305-ca-sinh-7-dau-tien-tren-the-gioi-cach-day-28-nam-gio-ra-sao.jpg
7 đứa con của gia đình McCaughey nay đã trưởng thành. Ảnh: Amy Samo/Polaris.

Dù sống xa nhau, bảy anh chị em vẫn giữ liên lạc mật thiết và rất trân trọng những lần sum họp. Kelsey chia sẻ: "Mỗi lần tụ họp đều là khoảnh khắc tuyệt nhất. Giờ còn quý giá hơn, khi ai cũng có gia đình riêng."

Hiện tại, vợ chồng McCaughey đã chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn nhưng vẫn đủ rộng rãi để đón con cháu về thăm. Bobbi tâm sự niềm hạnh phúc lớn nhất: "Tôi thích nhất là lúc cả nhà tụ họp, xe chật kín sân và lũ trẻ chạy xe đạp. Ồn ào, nhưng vui."

Theo PV (SHTT)