-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
19/03/2016 22:28Các mẹ đang "sốt xình xịch" vì vắc xin cho con, hãy cẩn trọng
Tuy nhiên, vụ việc liên quan tới buôn bán vắc xin trái phép vừa mới xảy ra ở Trung Quốc dưới đây sẽ khiến các ông bố bà mẹ không khỏi chột dạ và cân nhắc lại về những loại vắc xin được tuồn ra ngoài và đem đến tận nhà "phục vụ" với giá trên trời.
![]() |
Hai mẹ con Pang và Sun đã bị bắt vì tội buôn bán vắc xin trái phép. |
Điều đáng quan tâm là số vắc xin này không được bảo quản lạnh đúng cách làm thuốc trở nên vô hiệu, thậm chí còn khiến mạng sống của những người đã sử dụng chúng bị đe dọa.
Hiện giới chức Trung Quốc đang khẩn trương vào cuộc tìm kiếm tất cả các đối tượng từ trẻ nhỏ tới người lớn trên 18 tỉnh thành đã sử dụng số vaccine trái phép để chích ngừa lại và bồi thường cho họ sau khi vụ buôn bán trái phép trên bị phanh phui.
|
Số vắc xin kém chất lượng trên đã được tuồn trái phép vào các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông, Hà Nam và Tứ Xuyên. (Ảnh minh họa) |
Hai nghi phạm bị buộc tội hoạt động kinh doanh trái phép và hiện đang đợi hầu tòa.
Theo Thepaper.com, Pang, 47 tuổi, đã từng làm bác sĩ ở bệnh viện công ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông.
Báo giới đưa tin người phụ nữ này cũng đã từng nhận án tù 3 năm và đình chỉ hành nghề 5 năm hồi 2009 vì tội buôn bán vắc xin trái phép với giá trị gần 5 triệu NDT. Thế nhưng, vị bác sĩ không có lương tâm vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” cho tới tận khi bị cảnh sát bắt lại.
![]() |
Các cơ quan chức năng không thể xác định được chính xác số vaccine hai mẹ con Pang đã tuồn ra ngoài trái phép. (Ảnh minh họa) |
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ở Tế Nam đã có công văn yêu cầu 20 tỉnh thành phối hợp điều tra và xác định những nơi tiêu thụ số vắc xin trên.
Số vaccines trái phép được bán ra bao gồm những loại thông thường như vắc xin thủy đậu, vắc xin dại, viêm màng não và viêm gan A. Đây đều là những loại vắc xin không bắt buộc nên người dùng phải tự bỏ tiền túi ra để chủng ngừa.
“Hành động buôn bán trái phép này không khác gì giết người”, bà Wang Yuedan, Phó khoa miễn dịch thuộc trường Đại học Y Peking lên tiếng.
Bà Wang cho biết nếu không được bảo quản trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong quá trình vận chuyển thì vắc xin sẽ mất tác dụng. Những bệnh nhân mắc những bệnh truyền nhiễm nặng như bệnh dại có thể tử vong vì không được chủng ngừa đúng cách.
Wang đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân đã chích phải số vắc xin vô hiệu trên để chủng ngừa lại và bồi thường cho họ.








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (45 phút trước)




