-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
-
Hà Nội lại phá kỷ lục tiêu thụ điện trong đợt nắng nóng đỉnh điểm
-
Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online"
-
Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay
-
Phát hiện thiên thể kỳ lạ trong hệ mặt trời nhảy múa với sao Hải Vương
-
Bé gái 13 tuổi đã suy thận nặng, bác sĩ hỏi 3 câu liền lộ ngay thủ phạm: Là thứ nước "người lớn còn mê"
Thế giới
24/05/2025 14:45Cái kết bất ngờ của 'Băng cướp U70' từng gây chấn động Paris vì bắt trói Kim Kardashian
Tám người, phần lớn ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", đã bị tòa án Pháp kết tội. Tuy nhiên, một cái kết đầy bất ngờ là không ai trong số họ phải ngồi tù thêm, do thời gian tạm giam trước đó đã đủ để khấu trừ vào bản án.
5 tiếng đồng hồ kinh hoàng dưới họng súng của "Băng cướp ông già"
Tháng 10 năm 2016, giữa không khí sôi động của Tuần lễ Thời trang Paris, Kim Kardashian (khi đó 36 tuổi) đã trải qua một cơn ác mộng. Tại một khách sạn sang trọng, cô bị trói chặt, bị dí súng vào đầu suốt 5 tiếng đồng hồ. "Băng cướp ông già" – biệt danh mà truyền thông đặt cho nhóm tội phạm này – sau đó đã nhốt cô trong phòng tắm rồi ung dung tẩu thoát bằng xe đạp và đi bộ.
Chiến lợi phẩm của họ là số trang sức trị giá khổng lồ 7,5 triệu bảng Anh, trong đó có chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3,7 triệu bảng mà Kardashian được tặng từ người chồng lúc bấy giờ, rapper Kanye West.

Trong số 10 bị cáo ban đầu (9 nam, 1 nữ, tuổi trung bình 70), 8 người đã bị kết các tội danh nghiêm trọng như cướp có vũ trang, bắt cóc và tham gia băng nhóm tội phạm. Hai người còn lại, bị nghi là "tay trong" cung cấp thông tin lịch trình của Kardashian, đã được tuyên trắng án.
Chủ tọa phiên tòa, ông David De Pas, nói với các bị cáo: "Những bản án này là khá nhẹ. Tôi hiểu rằng các ông cũng đã hiểu được hậu quả mình gây ra".
Về phía nạn nhân, Kim Kardashian chia sẻ trong một tuyên bố: "Đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi và gia đình. Dù tôi sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra, tôi tin vào sức mạnh của sự hối cải và trách nhiệm, và tôi cầu nguyện cho sự chữa lành cho tất cả mọi người".
Aomar Ait Khedache, 68 tuổi, được biết đến với biệt danh “Omar Già”, người vừa mù vừa điếc, đã thừa nhận hành vi trói Kardashian nhưng phủ nhận là kẻ chủ mưu.
Trong lời xin lỗi được luật sư đọc thay tại tòa, ông viết: "Tôi xin được tha thứ. Tôi không thể tìm ra từ nào để diễn tả. Tôi rất lấy làm tiếc". Ông còn viết tay dòng chữ: "Tôi xin lỗi một ngàn lần". Tòa tuyên ông 8 năm tù, trong đó 5 năm được hưởng án treo và phạt tiền 5.000 euro.
Trước đó, công tố viên đề nghị án 10 năm tù cho Khedache, người có nhiều tiền án, nhưng cũng thừa nhận ông "đã cao tuổi và không còn nguy cơ tái phạm cao”.

Mức án tương xứng dành cho các đồng phạm
Các thành viên khác của băng đảng cũng nhận những bản án khác nhau:
Harminy Aït Khedache, con trai của "Omar Già", người điều khiển xe tẩu thoát (nhưng khai không biết về vụ cướp), bị tuyên 5 năm tù, trong đó 4 năm hưởng án treo.
Yunice Abbas, người thừa nhận tham gia và thậm chí còn xuất bản cuốn sách “Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian” vào năm 2021, nhận án 7 năm tù, trong đó 5 năm hưởng án treo.
Didier Dubreucq, biệt danh “Didier Mắt Xanh”, một trong hai kẻ trực tiếp đột nhập vào phòng Kardashian và lấy trang sức, nhận án 7 năm tù, trong đó 5 năm hưởng án treo.
Christiane Glotin, 80 tuổi, được mô tả là “thư ký tội phạm” của băng nhóm, nhận án treo 4 năm.
François Delaporte, bị cáo buộc cung cấp và sở hữu giấy tờ giả, bị tuyên án treo 3 năm.
Marc-Alexandre Boyer, thành viên trẻ nhất nhóm (nay 35 tuổi), bị nghi là người canh chừng. Cha của anh ta, Marc Boyer, chỉ bị buộc tội tàng trữ vũ khí và bị phạt 5.000 euro.
Phiên tòa khép lại một trong những vụ án nhắm vào người nổi tiếng gây rúng động nhất, để lại nhiều suy ngẫm về tuổi tác của tội phạm và sự cân nhắc của hệ thống pháp luật.

Kim Kardashian sinh năm 1980, là doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ. Cô cùng gia đình thu hút nhiều chú ý qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, phát sóng từ 2007 đến 2021, sau đó là The Kardashians.
Kim gặt hái thành công khi ra mắt các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, trở thành tỷ phú vào năm 2021 và được Forbes ước tính có giá trị tài sản là 1,7 tỷ USD vào năm 2024.
PV (SHTT)








- Công an Hà Nội khởi tố một giám đốc người nước ngoài về tội trốn thuế (10:15)
- Đừng vội tin xe SUV sẽ an toàn hơn xe con (10:15)
- Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí" (10:14)
- Orlando Bloom tung đòn trả đũa Katy Perry, bị khán giả mắng gay gắt "hèn hạ" (10:04)
- Nông dân Hà Nội ra đồng làm việc từ rạng sáng để tránh nắng (26 phút trước)
- Vô địch giải giao hữu là điềm xấu với MU? (36 phút trước)
- Con trai ông Hoàng Nam Tiến kể về lễ tang xúc động của ba, ước đổi 10 năm để lấy 1 điều quý giá (37 phút trước)
- Người phụ nữ đến rút 360 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của chính mình: Nhân viên ngân hàng khóa luôn tài khoản, báo cảnh sát (38 phút trước)
- Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8 (38 phút trước)
- Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông (42 phút trước)



