-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
01/11/2024 17:53Cái kết cho bác sĩ 'vẽ ra bệnh', ngẫu nhiên cắt nội tạng khỏe mạnh và nhét sỏi vào người bệnh nhân
Câu chuyện gây chấn động dư luận về một bác sĩ "ác quỷ" tại Bệnh viện Tương Nhã 2, Đại học Trung Nam, Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc) đã chính thức khép lại bằng bản án 17 năm tù dành cho Lưu Tường Phong.
Tên tuổi của Lưu Tường Phong, nguyên là bác sĩ phó khoa tại bệnh viện, đã gắn liền với những hành vi tàn ác, coi thường mạng sống bệnh nhân. Hắn bị cáo buộc cố ý gây thương tích, nhận hối lộ và nhiều tội danh khác.
Năm 2019, bệnh viện từng đăng tải bài viết ca ngợi Lưu Tường Phong là người tận tâm với nghề, được bệnh nhân hết lòng yêu mến. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, sự thật kinh hoàng về hành vi của bác sĩ này mới bị phanh phui. Lưu Tường Phong bị tố cáo đã phóng đại bệnh tình của bệnh nhân, cắt bỏ các cơ quan nội tạng khỏe mạnh và thậm chí còn nhét sỏi vào cơ thể họ để tạo ra "bệnh".
Một trong những trường hợp điển hình là cụ bà 88 tuổi đến khám vì khối u lớn trong bụng. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, Lưu Tường Phong đã lén nhét vài viên sỏi nhỏ vào bụng cụ bà. Chỉ vài ngày sau, cụ bà lại phải nhập viện trong tình trạng đau đớn vì những viên sỏi, và Lưu Tường Phong lại được dịp "ra tay" phẫu thuật một lần nữa.
Một trường hợp khác là người đàn ông 52 tuổi bị ung thư trực tràng. Dù khối u cách hậu môn 8-12cm và không cần thiết phải làm hậu môn nhân tạo, Lưu Tường Phong vẫn cố tình thực hiện thủ thuật này, khiến bệnh nhân phải sống chung với sự bất tiện suốt phần đời còn lại.
Theo cáo trạng, trong thời gian công tác tại Bệnh viện Tương Nhã 2, Lưu Tường Phong đã cấu kết với đồng phạm là La Nguyên Đăng để phóng đại bệnh tình, bịa đặt triệu chứng cho 6 bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật. Hậu quả là 5 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, Lưu Tường Phong còn lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ 660.000 NDT (2,3 tỷ đồng) trong việc nhập khẩu sản phẩm y tế. Hắn cũng nhận 3,58 triệu NDT (12,7 tỷ đồng) tiền hoa hồng từ nhân viên bán hàng và chiếm đoạt 1,93 triệu NDT (6,8 tỷ đồng) tiền vật tư phẫu thuật.
Tòa án vừa tuyên phạt Lưu Tường Phong 10 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, 3 năm tù và 100.000 NDT tiền phạt về tội nhận hối lộ, 3 năm tù và 120.000 NDT tiền phạt về tội nhận hối lộ khi không phải là cán bộ nhà nước, 3 năm tù và 100.000 NDT tiền phạt về tội tham ô tài sản.
Tổng hợp hình phạt, Lưu Tường Phong phải chịu án 17 năm tù giam và nộp phạt 420.000 NDT (1,5 tỷ đống).
Lưu Tường Phong sinh năm 1974 tại Hồ Nam (Trung Quốc). Lưu tốt nghiệp Học viện Y Tương Nhã, Đại học Trung Nam năm 1998 và làm việc tại khoa Ngoại Gan mật tụy. Năm 2008, bác sĩ này từng tu nghiệp tại Mỹ về nghiên cứu cơ bản sinh học phân tử, xét nghiệm và điều trị các khối u đường tiêu hóa.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (36 phút trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (59 phút trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (1 giờ trước)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (1 giờ trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (2 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (2 giờ trước)
- Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày (2 giờ trước)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)