Thế giới

Cái kết cho thanh niên nhậu say về giữa khuya rồi quậy phá 

Nhậu về khuya nhưng vợ không mở cửa cho vào nhà, người đàn ông sống trong một khu chung cư ở Singapore đã cố gắng quậy phá nhằm tạo sức ép cho vợ. Tuy nhiên, khi gia đình chưa kịp nghĩ cách đối phó thì những người hàng xóm đã sang dạy cho người đàn ông một bài học về việc “đi đêm về hôm”.

Cái kết cho thanh niên nhậu say về giữa khuya rồi quậy phá 
Ảnh: Mothership.

Truyền thông Singapore đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm ngày 13/7 (giờ địa phương) tại khu chung cư Block 986C Buangkok Crescent.

Những người hàng xóm sau đó cũng đã kịp rời đi trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường. Trong khi đó người đàn ông nhậu say được cho là đã phải vào viện để điều trị những vết thương trên người.

Theo tờ Mothership của Singapore, vụ ẩu đả được một người sống trong tòa nhà đối diện ghi lại rồi tung đoạn video dài khoảng 3 phút lên nhóm “Singapore Incidents” trên Facebook.

Trong đoạn clip có thể thấy, một người đàn ông cởi trần đi bộ ở hành lang phía ngoài căn hộ, tay cầm một vật nhỏ giống như một chiếc điện thoại. Một lúc sau đó, xuất hiện một người đàn ông mặc áo ba lỗ tối màu đi từ trên tầng xuống hướng về phía anh ta. Tiếp theo đó, xuất hiện thêm hai người đàn ông khác cũng tiến về phía người thanh niên cởi trần. Sau khi bốn người xảy ra cãi vã, thanh niên cởi trần bất ngờ đẩy mạnh người đàn ông mặc áo ba lỗ. Ngay lập tức hai người còn lại liền đá mạnh vào nam thanh niên say rượu khiến anh này ngã lăn xuống đất. Nhóm 3 người kia sau đó liên tục khống chế rồi đánh hội đồng khiến nam thanh niên say rượu bị thương ở khắp người.

Thấy tình hình có vẻ bất ổn nên những người hàng xóm khác đã gọi cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Theo đó, khoảng 10 đến 20 phút sau, tức là khoảng 00h kém cảnh sát đã tới hiện trường và người đàn ông đã bị đưa đi. 

Video vụ việc được người dân khu đối diện ghi lại.

Chia sẻ trên tờ Shin Min Daily News, nạn nhân Tống Quốc Danh (Song Guoming) cho biết, anh có người vợ đang mang thai 6 tháng. Vào ngày xảy ra vụ việc, người vợ rất buồn phiền vì anh đi nhậu về khuya nên đã khóa cửa không cho anh vào nhà.

Vì quá mệt nên lúc đó Tống đã vô cùng tức giận nên lớn tiếng la hét rồi đập phá cửa khiến những người hàng xóm xung quanh bị ảnh hưởng.

Sau đó 3 người hàng xóm xuất hiện và nhắc nhở gia đình anh Tống cần giữ trật tự nhưng có vẻ do quá say nên giữa 4 người đàn ông không có tiếng nói chung. Sau đó, vừa tức vì bị vợ không cho vào nhà, vừa bị 3 người hàng xóm nhắc nhở nên sẵn có hơi men nên Tống đã đẩy ngã người đàn ông mặc áo ba lỗ.

Sau khi bị đánh hội đồng, Tống đã được những người hàng xóm gọi cảnh sát đến giúp đỡ và đưa đến bệnh viện. Bác sĩ xác định người đàn ông bị thương ở lưng và chảy máu tai, tổng thiệt hại cho những hóa đơn y tế của Tống vào khoảng 100 SGD (1,7 triệu đồng).

Trong khi đó, một trong ba người hàng xóm trong vụ việc cho biết, Tống đã không nghe các anh khuyên bảo việc giữ im lặng dù đã là 23h đêm.

“Anh ta đứng trước một căn phòng ở tầng 4 và liên tục hét lên ‘mở cửa ra’. Tôi đã yêu cầu anh ta nên nhỏ tiếng một chút vì đã khuya và mọi người đang ngủ nhưng anh ấy vẫn không nghe.” Người hàng xóm nói với Shin Min Daily News.

Thay vào đó Tống còn hét vào mặt và đẩy vào vai anh nên anh mới đá lại. Trong khi đó hai người còn lại cũng đang uống rượu ở tầng dưới và muốn đi theo anh để phòng trường hợp bất trắc.

Người này cũng thừa nhận, bản thân quá bức xúc trước việc Tống đẩy ngã người đàn ông lớn tuổi nên đã lao vào dạy cho anh ta một bài học. Cả nhóm chỉ bỏ đi khi thấy hàng xóm gọi điện báo cảnh sát.

Những người hàng xóm gần đó cho biết đây không phải lần đầu tiên sự ồn ào của Tống gây ảnh hưởng đến khu chung cư. Từ khi gia đình nhà này chuyển tới đây khoảng 1 năm, họ đã thường xuyên nghe thấy những tiếng cãi cọ, nhiều khi là tiếng phụ nữ kêu cứu từ căn hộ của anh ta. 

Đáp lại, Tống nói với truyền thông rằng rằng anh thỉnh thoảng có tranh cãi với vợ về những chuyện vặt vãnh, nhưng họ có mối quan hệ tốt đẹp. Người đàn ông cũng nói thêm rằng vợ anh thỉnh thoảng cũng quát mắng anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ “động tay chân” với cô ấy.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cai-ket-cho-thanh-nien-nhau-say-ve-giua-khuya-roi-quay-pha-d171664.html