Thế giới

Cãi nhau với vợ xong, người đàn ông có cái kết thê thảm khiến cảnh sát cũng đau đầu tìm hiểu nguyên nhân

Hôm đó người đàn ông đã sang nhà người thân uống rượu rồi trở về nhà, sau đó cãi nhau rất gay gắt với vợ.

Một vụ việc mới xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến dư luận rúng động. Tất cả chỉ bắt đầu từ cuộc cãi vã giữa một cặp vợ chồng nhưng không ngờ lại biến thành bi kịch.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc diễn ra ở Soi Phahonyothin, thuộc quận Saimai, thủ đô Bangkok vào tối Chủ nhật, ngày 7/4 vừa qua. Theo đó, cô Kai đã khai với các sĩ quan tại Đồn Cảnh sát Samai rằng ông Amnart, 51 tuổi là một người họ hàng của cô và sống sát nhà cô. Ông Amnart làm nghề bảo vệ và hôm đó, ông này đã kết thúc công việc vào khoảng 7 giờ tối, sau đó đến nhà cô Kai để uống rượu với chồng cô rồi trở về nhà vào lúc 8 giờ.

Cãi nhau với vợ xong, người đàn ông có cái kết thê thảm khiến cảnh sát cũng đau đầu tìm hiểu nguyên nhân
Bà Kai sang nhà ông Amnart thì thấy vợ chồng người này đang cãi nhau. (Ảnh minh họa)

Kai đề cập rằng nhà của Amnart liền kề với nhà cô, điều này khiến cô và chồng tình cờ nghe được cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Amnart và người vợ gốc Myanmar của ông ta, tên là Lee. Sau đó, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Lee nên họ vội vàng chạy sang để xem tình hình. Khi vào nhà, Kai thấy ông Amnart đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của mình, còn vợ ông, Lee thì đang khóc với khuôn mặt đầy máu. Rõ ràng là giữa họ đã xảy ra xô xát.

Cãi nhau với vợ xong, người đàn ông có cái kết thê thảm khiến cảnh sát cũng đau đầu tìm hiểu nguyên nhân - 1
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháy đen của nạn nhân Amnart.

Lee vội vã rời khỏi nhà. Kai sau đó đi theo Lee và phát hiện ra Amnart đã cắn vào môi cô. Kai đi cùng Lee đến bệnh viện để tìm kiếm sự trợ giúp về y tế. Nhưng khi từ bệnh viện trở về nhà, Kai và Lee phát hiện ra nơi ở của Amnart đang chìm trong biển lửa. Vợ chồng Kai cùng những người hàng xóm khác đã hô hoán rồi dập tắt được ngọn lửa nhưng không thể cứu được Amnart. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở trên giường. Trên sàn nhà là một bình ga nằm lăn lóc. Họ tin rằng Amnart đã tự sát bằng cách tự thiêu sau khi tranh cãi gay gắt với vợ.

Tuy nhiên, Ekkaphop Lueangprasert, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Saimai Survive, đã đứng ra theo dõi cuộc điều tra và lưu ý một số khía cạnh đáng ngờ của vụ án. Thứ nhất, mặc dù cơ thể của Amnart bị cháy hoàn toàn nhưng giường của nạn nhân không có dấu hiệu bị lửa thiêu rụi. Ngoài ra, Amnart còn có một vết cắt khá nghiêm trọng ở chân trái.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu vết thương đó là do nạn nhân tự gây ra hay do người khác gây ra. Khám nghiệm tử thi còn đưa ra một yếu tố khó hiểu khác cho vụ án, tiết lộ rằng Amnart tử vong vì hít phải khí ga chứ không phải vì bị thiêu cháy. Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem Amnart đã tiếp xúc với khí ga như thế nào và xem liệu vụ việc là một vụ tự sát hay giết người.

Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cai-nhau-voi-vo-xong-nguoi-an-ong-co-cai-ket-the-tham-khien-canh-sat-cung-au-au-tim-hieu-nguyen-nhan-a412992.html