Thế giới

Cái tát 'giời ơi đất hỡi' biến cuộc hôn nhân lãng mạn thành trò cười, bất ngờ nhất vẫn là nhân vật mang tên 'người anh họ'

Chỉ còn cách vài phút nữa là cặp đôi sẽ đọc lời tuyên thệ để đến với cuộc sống hôn nhân thì bất ngờ đã xảy đến. Lý do chỉ vì một cái tát của chú rể vào mặt cô dâu khiến họ nhà gái cảm thấy bị xúc phạm. Bi đát hơn cô dâu ngay sau đó đã tổ chức đám cưới với anh họ vài giờ sau đó tại một địa điểm không xa.

Cảnh sát cho biết một thanh niên đến từ làng Periyakattupalayam thành phố Panruti, Ấn Độ, hiện đang là kỹ sư cấp cao trong một công ty tư nhân ở Chennai và một phụ nữ vừa học xong đại học cùng thành phố đã chính thức đính hôn với sự chúc phúc của cha mẹ và người lớn tuổi của cả hai gia đình vào ngày 6/11 năm ngoái.

Hai gia đình cùng cặp đôi đã quyết định tổ chức tiệc chiêu đãi vào ngày 19/1 năm nay ở Panruti và đám cưới vào ngày hôm sau ở làng Kadampuliyur.

Ban tổ chức thậm chí đã sắp xếp một DJ cho tiệc chiêu đãi để hai họ nhảy múa như phong tục ở địa phương

Mọi chuyện đều suôn sẻ khi chú rể và cô dâu vui vẻ nhảy theo giai điệu của DJ cho đến khi anh họ của cô dâu bước lên khiêu vũ cùng họ.

Ban đầu anh họ của cô chỉ nắm tay cặp đôi và khiêu vũ nhưng sau khi anh ấy bước vào giữa và đặt tay qua vai cặp đôi thì bi kịch mới bắt đầu.

Cái tát 'giời ơi đất hỡi' biến cuộc hôn nhân lãng mạn thành trò cười, bất ngờ nhất vẫn là nhân vật mang tên 'người anh họ'
Người anh họ khiêu vũ cùng cô dâu và chú rể

Chú rể khi thấy người anh họ khoác vai cô dâu thì liền đẩy hai người ra. Những gì xảy ra tiếp theo là rất mơ hồ nhưng gia đình cô dâu khẳng định chú rể đã tát cô trước mặt tất cả khách mời trong hội trường khi cô cùng anh bước lên sân khấu sau màn khiêu vũ.

Quá sốc và tủi nhục, cô dâu đã rơi lệ và rời khỏi đám cưới. Cha mẹ cô đã chấp thuận quyết định của cô. Họ tức giận rồi bước ra ngoài, ngạc nhiên hơn nữa, họ đã cố gắng tìm được một chú rể phù hợp trong số những người thân của gia đình trong vòng vài giờ và sáng hôm sau, cô dâu kết hôn với chú rể mới vào ngày giờ đã định nhưng ở địa điểm mới cách đó 7km.

Cảnh sát tiếp tục kể lại sự việc, rằng chú rể sau khi bị từ hôn đã gửi đơn khiếu nại vì cho rằng bố mẹ và họ hàng của cô dâu đã buộc tội anh ta đối xử tệ bạc với vợ sắp cưới. Anh còn nói thêm rằng họ đã tấn công anh ta và thậm chí cả sỉ nhục.

"Họ nói rằng họ sẽ dạy cho tôi một bài học bằng cách dừng cuộc hôn nhân và gả con gái của họ cho một người đàn ông khác ", chú rể nói trong đơn khiếu nại."

Thanh tra cảnh sát thành phố cho biết chú rể bị nhà gái cáo buộc tát cô dâu vì đã khiêu vũ với anh họ, sau đó cô dâu từ hôn chú rể và bố mẹ cô bắt cô kết hôn với một người đàn ông khác. Anh ta muốn nhà gái phải đền bù một khoản bồi thường 700000 rupee (tương đương hơn 200 triệu đồng) là số tiền mà gia đình đã chuẩn bị cho đám cưới.

"Chúng tôi đã nhận được khiếu nại từ cả hai bên gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để tìm hiểu sự thật những gì xảy ra vào hôm đó là gì để có biện pháp xử lý". Thanh tra Panruti S Valli sở cảnh sát thành phố cho biết.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cai-tat-gioi-oi-dat-hoi-bien-cuoc-hon-nhan-lang-man-thanh-tro-cuoi-bat-ngo-nhat-van-la-nhan-vat-mang-ten-nguoi-anh-ho-tintuc807333