-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thế giới
15/04/2020 17:35Cảnh sát bị chặt tay khi ngăn tụ tập
| Cảnh sát bị chặt tay khi ngăn dân tụ tập |
Hôm 14/4, Harjit Singh, phó trợ lý thanh tra của sở Cảnh sát bang Punjab, cùng 6 sĩ quan khác bị thương khi bị một nhóm đàn ông tấn công ở trạm kiểm soát Covid-19 bên ngoài chợ rau Patiala. Một chiếc xe bán tải đâm qua rào chắn, chở theo 7 kẻ cầm kiếm thuộc giáo phái Nihang Sikh. Những kẻ này nhảy xuống xe và vung kiếm chém túi bụi khiến Harjit Singh bị đứt lìa bàn tay trái.
Phó trợ lý thanh tra quằn quại nằm trên đất, la hét đau đớn trong khi cố cầm máu bằng một chiếc khăn. Ngay sau đó, những kẻ tấn công bị bắt, còn Harjit Singh và các đồng đội bị thương được đưa đến Viện nghiên cứu và Giáo dục Y khoa sau đại học ở thành phố Chandigarh.
Sau hơn 7 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã nối lại được bàn tay bị đứt của Hajrit. Đại uý Amarinder Singh của sở Cảnh sát Punjab tweet: "Hôm nay nhóm cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã bị tấn công, trong đó một sĩ quan bị đứt lìa tay và 6 người bị thương. Cảnh sát đã tóm gọn các thủ phạm và bắt chúng vào tù".
Ấn Độ bắt đầu phong toả 1,3 tỷ dân từ 25/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Hiện đất nước này ghi nhận gần 11.500 người mắc Covid-19 và 393 trường hợp tử vong. Một số chuyên gia cho biết Ấn Độ chưa lấy đủ các mẫu xét nghiệm cần thiết nên số lượng nhiễm bệnh thực sự có thể còn cao hơn nhiều.
Chính vì vậy, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố sẽ kéo dài thời gian phong toả đến 3/5, thay vì 15/4 như thông báo ban đầu. "Từ góc độ kinh tế, chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt. Nhưng mạng sống của người dân Ấn Độ đáng giá hơn nhiều. Kinh nghiệm những ngày qua cho thấy rõ ràng con đường chúng ta đã chọn là chính xác", ông Modi phát biểu trên truyền hình hôm 14/4.
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (42 phút trước)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (54 phút trước)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (1 giờ trước)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (1 giờ trước)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (2 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (2 giờ trước)