-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
08/08/2023 16:48Cảnh sát hóa trang thành nhân viên giao đồ ăn cứu người định tự tử

Tờ SCMP đưa tin, một sĩ quan cảnh sát ở Trung Quốc đã cải trang thành một nhân giao đồ ăn sau khi nhà hàng của đơn vị này nhận được một đơn hàng khả nghi với dòng ghi chú “bữa ăn cuối cùng”. Nhờ hành động nhạy bén này, một người thanh niên có ý định tự tử đã được giải cứu an toàn.
Nhật báo Legal Daily and Lightning đưa tin, trước đó một tài xế giao đồ ăn nhanh ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã nhận được một đơn hàng bất thường hôm 27/7.
“Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi và tôi mong muốn đó là một bữa ăn thật thịnh soạn.” đoạn ghi chú đính kèm với địa chỉ giao hàng là một chung cư cho biết.
Ngay lập tức, người giao đồ ăn liền liên hệ với cảnh sát và hai bên đã nhanh chóng lên kế hoạch nhằm tìm ra cách giải cứu người đặt đơn hàng trước khi anh ta có hành vi dại dột.
Cảnh sát Văn Giáp Lâm (Wen Jialin) sau đó đã tự cải trang bằng cách mặc đồng phục của người tài xế giao hàng rồi mang hộp đồ ăn đến địa chỉ đã ghi.
Theo Lightning News, khi cảnh sát Văn đi thang máy lên sân thượng của tòa nhà thì nhận được điện thoại của người gọi đồ. Văn lúc đó vẫn tiếp tục đóng giả người giao đồ ăn để nhận điện thoại và cố gắng kéo dài thời gian.

“Tôi gần tới nơi rồi. Bạn đang ở đâu? Bạn đang ở trên sân thượng? Được rồi, tôi tới nơi rồi đây. Có phải bạn cũng gọi cả một chai nước trà lạnh đúng không?” Cảnh sát Văn trả lời điện thoại.
Văn lúc đó cũng nhanh chóng báo với các đồng đội hãy chờ anh ở ngoài và khi nào có tín hiệu của anh thì mọi người hãy lên trên. Sau đó, khi lên đến sân thượng, cảnh sát Văn tiếp tục nói chuyện với người thanh niên đặt đồ ăn trong khi giao hàng cho anh ta.
Trong lúc nạn nhân không để ý, Văn bất ngờ ôm chặt lấy anh ta rồi đưa xuống khu vực an toàn ở tầng dưới và an ủi anh ta.
“Đừng sợ, chúng ta hãy cùng nói chuyện về vấn đề của anh được không?” Văn nói với người thanh niên.

Sau đó, cảnh sát mới biết rằng, thanh niên 18 tuổi này đã có mâu thuẫn với cha mẹ của mình khiến anh mới có ý định nghĩ quẩn nên mới đặt đơn hàng là “bữa ăn cuối cùng”. Văn cùng các đồng đội sau đó cũng đã trấn an nam thanh niên trên và để anh ta tự về nhà. Câu chuyện của Văn sau đó đã khiến cộng đồng mạng xã hội đại lục vô cùng khâm phục.
“Cảm ơn người giao hàng thông minh vì anh đã kịp báo cảnh sát. Các sĩ quan cảnh sát cũng đã thể hiện được trí tuệ cũng như lòng dũng cảm của mình.” Một cư dân mạng cho biết.
“Ủng hộ các nhân viên giao hàng! Ủng hộ các đồng chí cảnh sát!” Một cư dân mạng khác bình luận.
QT (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




