Thế giới

Cảnh sát Mỹ bị chỉ trích vì nghỉ ngơi giữa hôi của, bạo loạn

Một nghị sĩ quốc hội Mỹ nói rằng cảnh sát Chicago "nghỉ ngơi" trong khi văn phòng của ông bị hôi của, đập phá.

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Bobby Rush nói khoảng hơn 10 cảnh sát Chicago đã "nghỉ ngơi" trong lúc văn phòng tranh cử của ông ở gần đó bị hôi của.

Vụ việc xảy ra rạng sáng hôm 01/06. Rush nói văn phòng của ông bị trộm đột nhập, và sau đó ông cùng cộng sự phát hiện video các sĩ qua cảnh sát tại văn phòng nghỉ ngơi, ngủ và ăn uống.

Cảnh sát Mỹ bị chỉ trích vì nghỉ ngơi giữa hôi của, bạo loạn
Cảnh sát Chicago nghỉ ngơi, ngủ và xem điện thoại trong khi các vụ hôi của diễn ra gần đó (Ảnh cắt từ video)

"Họ có gan tự pha cà phê để uống, và còn làm bỏng ngô trên lò vi sóng của tôi, trong khi những kẻ hôi của đang trộm cướp từ những cửa hàng, ngay trước mắt họ," Rush nói.

Có khoảng 10 cảnh sát và ba giám sát viên xuất hiện trogn đoạn video. Họ có mặt tại văn phòng của ông Rush trong vài tiếng đòng hồ.

Rush cho biết ông đã làm việc với thị trưởng Chicago Lori Lightfoot về vụ việc. Bà Lightfoot khẳng định tất cả các cảnh sát xuất hiện trong video sẽ phải đối mặt với án kỷ luật.

"Những cá nhân này đã bỏ mặc trách nhiệm, nghĩa vụ, và lời thề phục vụ và bảo vệ của họ. Chúng ta phải cảm thấy ghê tởm trước vụ việc này," bà Lightfoot nói, đồng thời xin lỗi ông Rush.

"Đây quả thực là nỗi xấu hổ cho bản thân tôi," bà nói.

"Tôi đã làm việc trong ngày 34 năm, và chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như lúc này," cảnh sát trưởng tuần tra Fred Waller nói.

Thị trưởng Lightfoot cho biết nhà chức trách đang xác minh thông tin về 13 cảnh sát và giám sát viên liên quan tới vụ việc. Danh tính của họ hiện chưa được tiết lộ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)