Cảnh sát New York (Mỹ) cho rằng sát thủ Luigi Mangione bắn chết giám đốc điều hành công ty bảo hiểm UnitedHealthcare vì quy mô, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Cảnh sát nhận định Mangione không ra tay với nạn nhân Brian Thompson, giám đốc điều hành UnitedHealthcare, vì tư thù cá nhân, bởi "không có bằng chứng" cho thấy anh ta là khác hàng của công ty này.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC New York, Joseph Kenny, lãnh đạo bộ phận điều tra của Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho rằng Mangione lựa chọn sát hại Brian Thompson vì quy mô, tầm ảnh hưởng doanh nghiệp, và vì anh ta biết Unite Healthcare sẽ tổ chức hội thảo tại khách sạn Hilton ở Manhattan.

"Chúng tôi không có bằng chứng anh ta là khách hàng của United Healthcare, nhưng anh ta nói rằng doanh nghiệp này là tập đoàn lớn thứ năm của nước Mỹ, nghĩa là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ. Đó là lý do anh ta nhắm mục tiêu vào doanh nghiệp đó," Joseph Kenny cho biết.

Lá thư được cho là do Mangione viết có nội dung thể hiện mong muốn nhắm mục tiêu vào giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, bởi như vậy "sẽ không ảnh hưởng tới người vô tội".

Ông Kenny cũng nói về chấn thương lưng mà Mangione gặp phải, được cho là một trong những lý do anh ta muốn nhắm mục tiêu vào các tập đoàn bảo hiểm.

"Dường như anh ta gặp tai nạn phải cấp cứu vào tháng 07/2023, đó là chấn thương thay đổi cuộc đời. Anh ta đăng ảnh chụp X-quang cho thấy cột sống của anh ta bị đóng đinh, đó là một chấn thương thay đổi cuộc đời, làm anh ta thay đổi suy nghĩ," Kenny cho biết.

Cảnh sát cũng tìm hiểu thêm về những sự kiện xảy ra với Mangione trước và sau khi anh ta bắn chết Brian Thompson, bao gồm việc anh ta đã đi đâu sau khi gây án. Kenny cho biết gia đình Mangione trình báo nghi vấn anh ta mất tích với giới chức San Francisco hồi tháng 11.

Mangione tới New York hôm 24/11 trên một chiếc xe bus có lộ trình khởi hành từ thành phố Atlanta. Giới chức chưa xác định được anh ta lên xe bus ở địa điểm nào.

Sau khi tới New York, Mangione gọi taxi tới một cửa hàng McDonald's gần khách sạn Hilton, theo cơ quan điều tra. Anh ta tìm một khách sạn và ở lại đây cho đến ngày gây án. Giới chức cho biết anh ta thường xuyên rời khách sạn rồi quay lại trong khoảng 10 ngày trước khi gây án.

Sau khi bắn chết Thompson, Mangione có thể đã đi tàu điện và sau đó là tàu điện ngầm tới bang Pennsylvania, và tiếp tục di chuyển tới thành phố Philadelphia. Anh ta bị bắt tại Altoona, cách Philadelphia 381km và cách Manhattan, nơi anh ta gây án 450km.

Hoài An (SHTT)