Thế giới

Cảnh sát Mỹ nói bắn chết người da đen do rút nhầm súng

Daunte Wright, 20 tuổi, bị bắn chết do cảnh sát rút nhầm súng lục thay vì súng điện, một cảnh sát trưởng ở thành phố Minneapolis cho biết.

Một sĩ quan cảnh sát đã bắn chết Wright ở ngoại ô thành phố Minneapolis do rút nhầm súng lục thay vì súng điện. Khi bị bắn, Wright đang bị cảnh sát khống chế, theo cảnh sát trưởng Brooklyn Center Tim Gannon.

Gannon miêu tả vụ nổ súng khiến Daunte Wright thiệt mạng là "bắn nhầm". Vụ việc xảy ra khi cảnh sát đang nỗ lực bắt giữ Wright theo một lệnh bắt giữ chưa được thực hiện.

Gannon thừa nhận nữ cảnh sát đã mắc sai lầm, đồng thời cho biết video trích xuất từ camera gắn trên người cô này đã được công bố 24 giờ sau khi vụ nổ súng xảy ra.

Video ghi lại vụ việc cho thấy ba cảnh sát dừng xe của Wright trên đường. Giới chức cho biết chiếc xe bị cảnh sát dừng lại do giấy phép đăng ký đã hết hạn. Khi một cảnh sát tìm cách còng tay Wright, cảnh sát thứ hai nói anh bị bắt theo lệnh. Wright chống đối, không lâu sau đó súng nổ.

Nữ cảnh sát nổ súng bắn Wright nói lớn: "Tôi sẽ chích điện cậu. Chích điện!". Cô rút súng sau khi Wright thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát và leo lên ghế lái chiếc xe ôtô của mình.

Cảnh sát Mỹ nói bắn chết người da đen do rút nhầm súng
Daunte Wright bị cảnh sát khống chế (Ảnh chụp từ video clip)

Nữ cảnh sát nổ súng, chiếc xe phóng đi. Cô nói lớn: "Thôi hỏng! Tôi bắn anh ta rồi." Chiếc xe tiếp tục di chuyển, sau đó tông vào một phương tiện khác đang tham gia giao thông.

"Tôi đã xem video và nghe thấy tiếng nói của sĩ quan cảnh sát, tôi tin rằng sĩ quan muốn rút súng điện, nhưng nhầm lẫn và bắn một phát đạn vào Wright," Gannon cho hay.

"Theo những gì tôi thấy, dường như sĩ quan đã có phản ứng lo lắng ngay sau đó. Đây là một vụ nổ súng nhầm dẫn tới cái chết bi kịch của Wright," ông này cho biết thêm.

Wright tử vong vì vết thương đạn bắn ở ngực và được xác định là "bị giết", cơ quan pháp y Hạt Hennepin thông báo.

Một nữ hành khách đi cùng xe với Wright gặp chấn thương không nguy hiểm tới tính mạng, theo giới chức. Katie Wright, mẹ của Daunte Wright, cho biết cô này là bạn gái của con trai bà.

Gannon không nêu tên nữ cảnh sát nổ súng bắn Wright, chỉ nói rằng người này "rất có kinh nghiệm". Ông cũng không tiết lộ liệu nữ cảnh sát có bị đuổi việc sau cuộc điều tra hay không.

Hồ sơ tòa án cho thấy Wright bị truy nã sau khi không ra tòa vì cáo buộc anh ta chạy trốn cảnh sát và sở hữu súng không có giấy phép trong một cuộc đối đầu với cảnh sát Minneapolis hồi tháng 06. Trong vụ án này, cảnh sát được trình báo thông tin về một người cầm sút, sau đó được nhận dạng là Wright.

Mẹ của Wright cho biết con trai đã gọi điện cho bà khi bị cảnh sát dừng xe.

Trong cuộc gọi, bà nghe thấy tiếng va chạm, sau đó ai đó nói "Daunte, đừng chạy". Sau khi cuộc gọi kết thúc, bà gọi điện lại cho con thì bại gái của Wright nghe máy, nói rằng anh đã bị bắn.

Cái chết của Wright làm dấy lên biểu tình và bạo loạn tại khu vực đô thị Minneapolis, nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử bốn cựu cảnh sát chịu trách nhiệm về cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong khi bị khống chế hồi năm ngoái. Nơi Wright bị bắn cách hiện trường Floyd tử vong không xa, theo truyền thông Mỹ.

Biểu tình nổ ra đã khiến thống đốc bang Minnesota phải ban hành giới nghiêm, tuy vậy hàng trăm người vẫn tụ tập bên ngoài sở cảnh sát Brooklyn Center tối 12/04, quá giờ giới nghiêm. Họ đánh trống, hô vang tên của nạn nhân Daunte Wright, một số lớn tiếng chửi mắng cảnh sát.

Thị trưởng Brooklyn Center Mike Elliot cho rằng vụ nổ súng là "bi kịch lớn lao", đồng thời kêu gọi sa thải nữ cảnh sát bắn chết Wright.

"Chúng ta không thể tiếp tục mắc những sai lầm dẫn tới cái chết của người dân," ông Elliot nói, đồng thời công bố hội đồng thành phố đã bỏ phiếu đồng ý cho văn phòng của ông "quyền chỉ huy" đối với sở cảnh sát.