Thế giới

Cảnh sát ‘ngã ngửa’ với lý do đằng sau mẩu giấy có dòng chữ SOS của bé trai bị nhốt trong nhà

Thấy những mảnh giấy bay từ cửa sổ ra có ghi dòng chữ SOS, người hàng xóm của bé trai vội gọi điện trình báo cho cảnh sát. Tuy nhiên khi đến nơi, tất cả đã không khỏi bất ngờ xen chút tức giận với ẩn tình phía sau của câu chuyện.

Cảnh sát ‘ngã ngửa’ với lý do đằng sau mẩu giấy có dòng chữ SOS của bé trai bị nhốt trong nhà
Một cậu bé ở Trung Quốc đã bị cảnh sát nước này phê bình nghiêm khắc khi ném những mẩu giấy có chữ SOS ra ngoài với mong muốn được giúp đỡ để không phải làm bài tập về nhà. Ảnh minh họa: SCMP.

Toutiao News đưa tin, một cậu bé đến từ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã bị lực lượng cảnh sát nước này xử lý nghiêm khắc sau khi họ phát hiện ra rằng lời kêu cứu được viết trong những tờ giấy của em là không có thật.

Cụ thể, trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một người hàng xóm đang đưa những mẩu giấy có dòng chữ SOS (tạm dịch: Xin hãy cứu cháu!) cho lực lượng cảnh sát và kể lại sự tình.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 3/9, người hàng xóm vô tình nhìn thấy cậu bé đang thả ra rất nhiều mẩu giấy từ bên ngoài cửa sổ nhà mình. Tò mò, người này đã đến rồi nhặt những mẩu giấy đó lên thì phát hiện ra những lời kêu cứu của cậu bé. Vài giây sau, lại có thêm mẩu giấy với nội dung tương tự được cậu bé tiếp tục thả xuống.

Quá lo lắng, người hàng xóm vội gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp nhờ lực lượng cảnh sát tới để giúp đỡ. Sau khi đến nơi, cảnh sát ngoài việc được người phụ nữ đưa cho những mẩu giấy, họ còn được nghe người này kể lại rằng đã nhìn thấy bé trai khóc liên tục bên trong khung cửa sổ của căn nhà.

“Tôi sợ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với cậu bé.” Người hàng xóm nói trong đoạn clip.

Cảnh sát ‘ngã ngửa’ với lý do đằng sau mẩu giấy có dòng chữ SOS của bé trai bị nhốt trong nhà - 1
Người hàng xóm kể lại câu chuyện với cảnh sát sau khi nhặt được những mẩu giấy của cậu bé. Ảnh: Weibo.

Khi được hỏi, liệu người này có phát hiện thêm những điều kỳ lạ về gia đình đứa trẻ không, thì người này cho biết, tất cả những gì cô thấy được chỉ là một vài lần hai chị em đứa trẻ nô nghịch trong nhà.

Sau đó, ngay vừa lúc gặp đứa trẻ, cảnh sát đã được cậu bé xác nhận rằng những mẩu giấy đúng là của em. Thậm chí những thành viên của cơ quan chức năng còn nhận được lời đảm bảo của cậu bé rằng em hiểu ý nghĩa của những từ viết tắt mà em ghi trong mẩu giấy.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân, đứa trẻ lại thú nhận rằng đó chỉ là một trò đùa của mình khi em không muốn làm thêm bài tập về nhà đã được giao.

Quá thất vọng, những người cảnh sát đã nghiêm khắc phê bình đứa trẻ đồng thời còn phân tích thêm cho em về tính nghiêm trọng của sự việc cũng như khái niệm của 3 chữ SOS.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra bất ngờ với cách hành xử của đứa trẻ đồng thời tuyên dương sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng dù vấn đề xảy ra không phải là sự thật.

Trong khi đó, theo tờ SCMP, hệ thống giáo dục mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc khiến nhiều đứa trẻ cảm thấy áp lực với việc cắp sách tới trường đồng thời là nguyên nhân làm một số em trở nên lười nhác.

Vào tháng 4 năm nay, cư dân mạng nước này cũng vô cùng ngạc nhiên khi đoạn clip quay lại cảnh một cậu bé đến từ miền Tây Nam Trung Quốc đang quỳ gối trước mộ bà ngoại để cầu được điểm cao ở trường và không phải nhận bài tập về nhà.

Hay như trước đó, vào tháng 9/2022, một đứa trẻ 11 tuổi khác sống ở miền Đông Trung Quốc cũng được cư dân mạng chú ý sau khi chứng kiến cảnh em “khóc hết nước mắt” vì phải nhận quá nhiều bài tập về nhà.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-nga-ngua-voi-ly-do-dang-sau-mau-giay-co-dong-chu-sos-cua-be-trai-bi-nhot-trong-nha-d181466.html