-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
20/03/2020 16:30Cảnh sát Vũ Hán xin lỗi vì cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng
Cảnh sát thành phố Vũ Hán hôm thứ Năm đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và tuyên bố rút lại quyết định khiển trách anh Lý.
Lời xin lỗi được đưa ra vài giờ sau khi Ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc, công bố một báo cáo về một cuộc điều tra về cái chết của bác sĩ Lý và các sự kiện xảy ra trước đó.
Báo cáo đã kêu gọi các giới chức cảnh sát Vũ Hán rút quyết định khiển trách và đưa những người có liên quan ra chịu trách nhiệm.
“Quyết định khiển trách của đồn cảnh sát đường Trung Nam là không phù hợp, và quy trình thực thi pháp luật là không chuẩn xác”, Ủy ban Giám sát kết luận.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng hai chữ ký trong quyết định khiển trách anh đều do một sĩ quan ký, trong khi Lý chỉ làm việc với một cảnh sát.
Do đó, Ủy ban đã xác định rằng chính quyền địa phương nên khắc phục sai lầm, rút quyết định khiển trách, đưa các cá nhân có liên quan ra chịu trách nhiệm và thông báo cho công chúng về hành động này.
“Cảnh sát thành phố Vũ Hán đã rút quyết định khiển trách và gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bác sĩ Lý”, theo bài đăng trên Weibo của cảnh sát Vũ Hán.
Viên cảnh sát quan mạo danh chữ ký trong quyết định khiển trách đã bị nhận mức phạt cảnh cáo, ngoài ra cấp trên của người này đã bị khiển trách.
Vài giờ sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một đội điều tra của chính phủ đã được phát đến Vũ Hán trước sự bức xúc của dư luận Trung Quốc.
Bác sĩ Lý đã trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng tải hai bài viết: một là lời cảnh báo gửi tới các đồng nghiệp của mình về nguy cơ nhiễm Covid-19 và thông báo anh cũng bị nhiễm bệnh không lâu sau đó.
Báo cáo của Ủy ban Giám sát cũng cung cấp dòng thời gian chính thức về đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán.
Cụ thể, vào tháng 12 một số bệnh viện ở Vũ Hán đã bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân bị viêm phổi với nguyên nhân không xác định.
Tới ngày 27/12, Zhang Jixian, một bác sĩ tại tỉnh Hồ Bắc, đã báo cáo 3 bệnh nhân mắc chứng viêm phổi bí ẩn cho cơ quan chủ quan, dẫn đến một báo cáo được nộp cho trung tâm kiểm soát bệnh địa phương.
Hai ngày sau, 4 trường hợp nữa được phát hiện tại bệnh viện của Zhang. Vào ngày 30/12, Ủy ban Y tế Vũ Hán đã công bố hai tài liệu khẩn cấp về căn bệnh bí ẩn này.
Cùng thời gian đó, các bác sĩ địa phương đã cố gắng cảnh báo cho bạn bè và đồng nghiệp của họ về mối nguy của dịch bệnh, nhưng một số người bao gồm bác sĩ Lý đã bị khiển trách do “lan truyền tin đồn”.
Hơn một tháng sau sự ra đi của bác sĩ Lý, hàng trăm người dùng internet vẫn để lại bình luận dưới các bài đăng Weibo cũ của anh mỗi ngày. Một số người chỉ đơn giản chúc anh buổi sáng hay ngủ ngon, trong khi những người khác tiếp tục chỉ trích sự tắc trách của chính quyền thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trong việc che giấu thông tin dịch bệnh.
“Chúng tôi biết hiện tại anh không đọc được những dòng này, nhưng chúng tôi vẫn phải nói cho anh biết: cuối cùng, đã có một lời xin lỗi được đưa ra, mặc dù đã quá muộn”, một người dùng Weibo để lại bình luận trên trang của bác sĩ Lý.
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (45 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (53 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




