Thế giới

Cảnh tượng đáng sợ ở Đan Mạch: Cả triệu con chồn bị thảm sát bỗng 'sống dậy' ngay tại hố chôn tập thể

Những con chồn tưởng đã vùi lấp dưới lòng đất, bỗng dưng lộ ra ngoài, tựa như zombie trong phim của Hollywood vậy.

Hồi đầu tháng 11/2020, chính phủ Đan Mạch đã phải đưa ra một quyết định đáng sợ: tiêu hủy số chồn nuôi với số lượng lên tới 17 triệu con. Một quyết định có thể xem là tàn nhẫn, nhưng được đánh giá là cần thiết, sau khi họ tìm thấy dấu vết của virus corona chủng đột biến xuất hiện trong số chồn này.

Khi ấy, hàng triệu con chồn tại các trang trại nuôi nhốt đã bị thảm sát, sau đó đem chôn tập thể. Nhưng hiện tại, các khu vực này bỗng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: những con chồn tưởng đã bị chôn vùi bỗng dưng lộ ra khỏi nền đất, trông như thể zombie trỗi dậy trong các bộ phim giả tưởng của Hollywood vậy.

Cảnh tượng đáng sợ ở Đan Mạch: Cả triệu con chồn bị thảm sát bỗng 'sống dậy' ngay tại hố chôn tập thể

Theo báo cáo của cảnh sát vùng West Jutland - nơi hàng triệu con chồn bị chôn cất, nguyên nhân là vì quá trình chồn phân hủy đã tạo ra lượng khí ga khổng lồ. Số khí này dồn nén trong nền đất, tạo ra lực đẩy lớn khiến những con chồn phía trên lộ ra. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tới hiện trường để tái chôn lấp số chồn này.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện tượng này chỉ xảy ra với số chồn bị chôn quá nông - khoảng dưới 1m, và họ đã tiến hành đổ thêm đất để giải quyết. Ngoài ra theo Thomas Kristensen thuộc sở cảnh sát quốc gia, số đất chứa nhiều cát tại West Jutland có thể là một phần nguyên nhân, bởi chúng không đủ nặng để giữ chồn ở bên dưới.

Cảnh tượng đáng sợ ở Đan Mạch: Cả triệu con chồn bị thảm sát bỗng 'sống dậy' ngay tại hố chôn tập thể - 1

"(Đất chứa cát) kết hợp cùng lượng khí tạo ra khi phân hủy - thứ khiến xác chồn phình lên. Trong kịch bản xấu nhất, số xác chồn sẽ bị đẩy lên khỏi mặt đất."

Các nhà chức trách khẳng định không có nguy cơ các hố chôn xác chồn này gây lây lan virus corona nhưng người dân đồng loạt khiếu nại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và sông hồ cách các hố chôn tập thể chưa đầy 200 m.

Giám đốc Susan Münster của công ty nước Danske Vandværker bày tỏ: "Không thể hiểu nổi tại sao lại chôn chồn ở địa điểm trên. Chúng tôi không biết được những loại chất gì sẽ ngấm vào nguồn nước mà sau đó người dân sử dụng".

Quyết định chôn khẩn cấp đàn chồn nói trên của Thủ tướng Mette Frederiksen được cho là phạm pháp, vì chính phủ không có thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy đàn chồn mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

Biên Thùy (Nguoduatin.vn)