-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
02/10/2024 22:09Cặp đôi bị bắt vì bán con lấy '1.000 USD và 6 lon bia'
Darien Urban, 21 tuổi và Shalene Ehlers, 20 tuổi, bị bắt hôm 21/09 sau khi quản lý của một khu cắm trại tại Hạt Benton báo cáo cảnh sát địa phương, theo WREG.
Cặp đôi bị cáo buộc viết giấy ủy quyền quyền nuôi con cho Cody Martin để đổi lấy tiền. Giấy ủy quyền bao gồm một điều khoản "không được thay đổi ý định và không được liên lạc lần nào nữa," WREG đưa tin. Cặp đôi đã ký vào giấy ủy quyền này.
Lực lượng chức năng tới hiện trường phát hiện bé trai cần được chăm sóc y tế nên đã gọi điện cho cơ quan cứu hộ địa phương. Bé trai sau đó được đưa tới bệnh viện để đánh giá sức khỏe.
Theo biên bản lời khai, nhiều nhân chứng đã dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng sự việc. Một cảnh sát đã thu thập video trích xuất từ điện thoại cho thấy Urban và Ehlers ký thỏa thuận với người mua bé trai.
Nhân chứng cho biết một người đàn ông có mặt tại khu cắm trại, sau đó được xác định danh tính là Ricky Crawford đã đến tìm Urban và Ehlers để đưa bé trai tới cho Cody Martin. Một nhân chứng khác kể lại với nhà chức trách rằng cô ngửi thấy mùi khai thối từ đứa bé. Cô này bổ sung rằng sau khi đứa trẻ được thay tã, cô nhìn thấy vết phồng rộp do tã, và nhiều vết sưng tấy, mưng mủ khác.
Martin khai với cảnh sát rằng Ehlers đã nói lý do đem con đi bán là vì "không nuôi nổi ba con chó và một đứa trẻ".
Hồ sơ vụ án cho biết Martin đã viết giấy ủy quyền nuôi con để Urban và Ehlers ký, nhưng chưa chuyển tấm séc trị giá 1.000 USD cho cặp đôi. Cặp đôi bị bắt vì gây tổn hại cho trẻ em và tìm cách đàm phán ủy quyền nuôi trẻ em.
Hồ Anh (SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)