Thế giới

Cặp đôi bị bắt vì quan hệ tình dục nơi công cộng, còn nói với cảnh sát 'ước mơ đã thành hiện thực'

Cảnh sát Hạt Pinellas nhận được nhiều cuộc gọi trình báo một cặp đôi quan hệ tình dục nơi công cộng tối 10/11, giới chức địa phương cho biết.

Cặp đôi bị bắt vì quan hệ tình dục nơi công cộng, còn nói với cảnh sát 'ước mơ đã thành hiện thực'

Sara Fazekas và Robert Clarke bị bắt hôm 10/11 với cáo buộc quan hệ tình dục nơi công cộng ở Florida (Mỹ). Hai người được cho là đã làm "chuyện ấy" trước nhiều người tại một bờ đất dành cho người đi bộ, trong đó có cả trẻ em.

Sau khi bị bắt, Fazekas khai nhận với cảnh sát rằng bà ta "luôn có mong muốn" quan hệ tình dục nơi công cộng. Trong khi đó, Clarke tỏ ra "không hề hối hận" về vụ việc, theo hồ sơ tòa án.

Cảnh sát hạt Pinellas cho biết hôm 10/11 họ nhận được nhiều cuộc gọi trình báo về hành vi của cặp đôi. Fakezas sau khi bị bắt đã "chia sẻ một cách huênh hoang" về thứ bà ta mô tả là "ước muốn từ lâu", ám chỉ việc quan hệ tình dục nơi công cộng.

Trong khi đó, Clarke tỏ ra bực tức khi bị bắt và "không có gì hối lỗi" về hành vi vi phạm tại nơi công cộng. Ông ta thậm chí nói rằng trẻ em "nên ở nhà, không nên lai vãng ở khu vực đó".

Clarke bị truy tố với hành vi dâm ô nơi công cộng, một trọng tội ở bang Florida. Fazekas cũng bị truy tố vì khỏa thân nơi công cộng và một số tội danh liên quan tới ma túy, sau khi cảnh sát tìm thấy chất gây nghiện thuộc nhóm benzo trong ví của bà ta.

Chiều 13/11, Carkle bị tạm giam tại nhà tù Hạt Pinellas với mức bảo lãnh 50.000 USD. Tòa án địa phương cũng yêu cầu ông ta không tiếp xúc với trẻ em. Fazekas hiện đang được tại ngoại sau khi nộp 2.150 USD tiền bảo lãnh.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cap-doi-bi-bat-vi-quan-he-tinh-duc-noi-cong-cong-con-noi-voi-canh-sat-uoc-mo-da-thanh-hien-thuc-d194224.html