Thế giới

Cặp đôi Mỹ bị bắn khi đi giao hàng nhưng đến nhầm địa chỉ

Cảnh sát cho biết, một người đàn ông ở Nam Florida đã bắn vào xe của một tài xế giao hàng 19 tuổi và bạn gái của anh ta khi cả cặp đôi lái xe vào nhầm nhà của anh ta.

Cặp đôi Mỹ bị bắn khi đi giao hàng nhưng đến nhầm địa chỉ
Cặp đôi Waldes Thomas và Diamond D'arville bị bắn sau khi đi nhầm nhà lúc giao hàng tạp hóa Instacart ở Florida. Ảnh: WTVJ.

Tờ Washingtonpost dẫn lời sở cảnh sát Davie cho biết, vào khoảng 22h tối ngày 15/4 (giờ địa phương), Waldes Thomas Jr. (20 tuổi) cùng bạn gái của mình là Diamond Darville (18 tuổi) lái xe đi giao hàng tạp hóa cho một gia đình thì bị nhầm địa chỉ.

Trong khi cố gắng liên lạc với người khách hàng để tìm đúng địa chỉ, Thomas đã lái xe vào nhầm nhà của Antonio Caccavale, 43 tuổi, ở thị trấn Southwest Ranches, cách Miami khoảng 30 dặm về phía tây bắc. Báo cáo cho biết, sau một vài cuộc trao đổi, Caccavale đã rút súng rồi bắn vào xe của Thomas.

Cảnh sát nói thêm rằng, cặp đôi định giao hàng cho người hàng xóm của Caccavale. Người này cũng cho biết rằng, anh ta nhìn thấy chiếc xe của Thomas rẽ vào nhầm khu nhà và sau đó gặp sự cố khi cố gắng lái xe thoát ra.

Trong khi đó, khai báo với cảnh sát, ông Caccavale kể rằng sau khi nhìn thấy chiếc xe trên khu đất của mình, ông đã dặn cậu con trai tuổi vị thành niên chạy ra bảo người lái xe rời đi. Tuy nhiên sau đó ông lại nghe thấy tiếng con trai kêu cứu.

Ông Caccavale còn nói thêm rằng khi ông đi ra ngoài, chiếc xe đã lao về phía ông và cán lên chân khiến ông phải rút ra khẩu súng lục và bắn vào chiếc lốp ô tô kia.

Người đàn ông 43 tuổi cho biết ông muốn vô hiệu hóa chiếc xe để nó không còn là mối nguy hiểm đối với bản thân và cả cho các con, Washington Post đưa tin.

Về phía Thomas và người bạn gái, cả hai đều cho biết họ đã cố gắng rời khỏi khu nhà sau khi người con trai của ông Caccavale nói rằng cả hai đã đến nhầm địa chỉ. Tuy nhiên khi lùi xe ra ngoài, Thomas cho biết anh đã vướng vào tảng đá, sau đó ông Caccavale đến gần họ với thái độ rất hung hăng. Thomas cho biết, anh nghe thấy tiếng súng trong lúc lái xe rời đi.

Cảnh sát sau đó cũng phát hiện chiếc xe của cặp đôi có vết đạn phía sau cùng chiếc lốp bị xẹp gần khu nhà. Một nhân viên cảnh sát cho biết, Darville đã khóc trong khi Thomas tỏ ra cực kỳ lo lắng và sợ hãi khi cả hai trình báo vụ việc.

Cặp đôi Mỹ bị bắn khi đi giao hàng nhưng đến nhầm địa chỉ - 1
Cảnh sát phát hiện vết đạn cùng chiếc lốp xe bị xẹp của Thomas gần nơi diễn ra vụ nổ súng. Ảnh: WTVJ.

Ban đầu sở cảnh sát Davie cho biết, họ đã điều tra vụ việc, tuy nhiên sau đó đã cho dừng lại mà không đưa ra bản truy tố nào bởi mỗi bên đều có lý do chính đáng cho hành động của mình dựa trên những gì lực lượng cảnh sát đã điều tra.”

Tuy nhiên vị luật sư của quận Broward, ông Harold Pryor cho biết vụ việc là “rất nghiêm trọng.” và cần được điều tra kỹ lưỡng hơn nữa để có thể đưa ra lời truy tố.

Vụ việc xảy ra sau một loạt vụ xả súng vào những người đến nhầm nhà hoặc nhầm xe, làm dấy lên những cuộc tranh cãi xung quanh việc sử dụng vũ khí trong những vụ tranh chấp hàng ngày.

Trước đó, hồi tuần trước, Kevin Monahan, 65 tuổi, đã bắn chết chị Kaylin Gillis, 20 tuổi sau khi cô cùng 3 người bạn lái xe nhầm vào chỗ để xe của anh ta.

Theo cảnh sát, Gillis và những người bạn của cô đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng lái xe ra khỏi vị trí thì chủ nhà,đã lao ra bắn vào họ.

Monahan sau đó đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Tuy nhiên, hiện người này vẫn chưa chịu nhận tội, theo Washington Post.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cap-doi-my-bi-ban-khi-di-giao-hang-nhung-den-nham-dia-chi-d161304.html