-
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ -
Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ -
"Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui" -
Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật -
Công khai sao kê, khóa tài khoản: Ca sĩ Đan Trường đã ủng hộ bao nhiêu để cứu trợ lũ lụt? -
Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị? -
NÓNG: Đèo Prenn thông tuyến trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)
Thế giới
21/04/2023 23:21Kinh hoàng tại Mỹ: Nổ súng gây thương nặng chỉ vì ‘phút giây không vừa ý’
Vụ nổ súng này diễn ra tiếp theo hàng loạt những vụ nổ súng của những kẻ quá khích trên đất Mỹ trong thời gian gần đây. Hãng tin WSOC-TV đưa tin vụ nổ súng xảy ra vào Thứ Tư ở Bắc Carolina. Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, Singletary đã bị bắt vào chiều Thứ Năm. Thủ phạm dự kiến sẽ hầu tòa một ngày sau đó.
Các nhân chứng nói với phóng viên rằng Singletary bực bội chạy ra khỏi nhà sau khi quả bóng lăn đến sân nhà anh ta và bắt đầu xả súng vào một người hàng xóm. William White và cô con gái 6 tuổi Kinsley được cho là bị thương nặng trong vụ xả súng.
Theo báo cáo, Kinsley phải khâu do mảnh đạn găm vào má, còn White bị thương nặng sau khi bị bắn vào lưng. Mẹ cô bé, Hilderbrand bị một viên đạn sượt qua và đã trở về nhà sau thời gian ngắn chữa trị.
Vụ xả súng của Kinsley và cha mẹ cô xảy ra 6 ngày sau khi Ralph Yarl, một thiếu niên Da đen, bị một người đàn ông da trắng bắn trong một vụ diễn ra ở thành phố Kansas, bang Missouri.
Theo báo cáo, Yarl, 16 tuổi, đã bị Andrew Lester, 84 tuổi, bắn hai phát vào ngày 13 tháng 4, sau khi Yarl bấm nhầm chuông cửa nhà hắn.
Vào ngày 18 tháng 4, trong một vụ việc riêng biệt và không liên quan khác, Kaylin Gillis, 20 tuổi, được cho là đã bị một cư dân ngoại ô New York bắn chết sau khi chiếc ô tô mà cô đang lái vô tình đi vào nhầm làn xe.
Nguyên nhân: Gillis và những người bạn đang trên đường đến một bữa tiệc ở một địa chỉ khác. Nhận ra rằng họ đã đến nhầm địa chỉ, cả nhóm bắt đầu lùi ra khỏi làn lái xe. Chủ nhà rất bức xúc vì bị “xâm lấn đường trước cửa nhà và đã lập tức xả súng. Một viên đạn đã găm vào cổ Gillis.
Vài ngày sau khi cô gái trẻ bị giết, một người đang ông khác ở bang Texas cũng bị buộc tội đã bắn và làm bị thương hai hoạt náo viên, Payton Washington và Heather Roth, sau khi một người suýt vào nhầm chiếc xe đang đỗ của anh ta. Các nhà điều tra sau đó đã buộc tội một người đàn ông 25 tuổi về tội hành vi cố ý gây chết người.
“Văn hóa súng đạn” ở Mỹ từ lâu nay vẫn bị dư luận quốc tế lên án, song nó vẫn được pháp luật công nhận với mục đích cho những người dân ở khu hẻo lánh có quyền phòng thân. Tuy nhiên, các vụ xả súng liên tiếp thời gian qua đã cho thấy điều luật này đã bị lạm dụng và biến tướng, bởi những kẻ có máu bốc đồng.
Minh Hiếu (SHTT)
- Bạn gái Vinicius dẫn đầu danh sách WAGs giàu nhất thế giới (25/11/25 23:03)
- 5 dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang tích tụ âm khí và cách hóa giải (25/11/25 22:56)
- 5 kiểu đau ở nữ giới cảnh báo ung thư phụ khoa (25/11/25 22:47)
- Báo cáo khoa học hé lộ tuổi sinh học gây choáng của Cristiano Ronaldo (25/11/25 22:37)
- Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão: Dự báo diễn biến khi áp sát Nam Trung Bộ (25/11/25 22:15)
- Hoa hậu Việt Nam hứa mang tinh thần kiên cường miền Trung đến đấu trường quốc tế là ai? (25/11/25 22:07)
- Ukraine chấp thuận đề xuất hòa bình do Mỹ dẫn dắt, Nga tiếp tục giữ thái độ im lặng (25/11/25 22:02)
- Thu hồi 162 sản phẩm liên quan thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng loạt mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc (25/11/25 21:27)
- FIFA tìm ra chủ mưu đứng sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia (25/11/25 21:15)
- Bắt cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương vì nhận tiền để "chạy" bệnh án tâm thần cho kẻ buôn ma túy (25/11/25 21:10)