-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thế giới
29/11/2018 21:13Cặp đôi tuổi teen giết người chỉ để cho vui gây chấn động nước Mỹ 25 năm trước giờ ra sao?
Ngày 14/6/1983. Tầm 16h chiều. Anna Brackett, 85 tuổi, một mình trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi. Bà mở cửa và nhìn thấy, trước mặt là 2 cô gái tuổi teen. “Hai đứa cháu đang bị một kẻ lạ mặt theo dõi, rất mong bà cho chúng cháu vào trong gọi nhờ một cuộc điện thoại để báo cảnh sát” – một trong hai cô gái cất lời.
Dĩ nhiên, trước tình cảnh của 2 cô gái trạc tuổi 14-15 ấy, Anna nỡ lòng nào chối từ. Bà cho 2 cô gái vào nhà. Cánh cửa nhà Anna đóng lại và Tội ác bắt đầu! Anna bị giết bởi 28 vết dao đâm từ 2 cô gái vốn dĩ chẳng hề có liên hệ gì với bà! Một trong những tội ác giết người… vô nghĩa nhất mọi thời đại.
Những gì xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín nhà Anna, được ghi lại một phần trong nhật kí của Shirley Katherine Wolf, một trong 2 kẻ giết người.“Hôm nay Cindy và tôi đã giết một bà già. Cảm giác thật tuyệt”. Wolf, 14 tuổi, đã viết những dòng chữ nguệch ngoạc như thế trong cuốn sổ nhật kí cá nhân sau vụ sát hại Anna.
Cindy (Cindy Lee Collier), 15 tuổi, sát nhân còn lại, có một hồ sơ khá dày về bạo lực và hành vi phạm tội: bao gồm trộm cắp, tàng trữ ma túy và tấn công người vô cớ. Cha Collier bỏ đi khi cô bé mới lên 1 tuổi. Mẹ cô đi bước nữa sau đó không lâu. Từ năm 7 tuổi, Collier đã bị lạm dụng tình dục thậm chí bị hiếp dâm nhiều lần bởi cha dượng cũng như con riêng của người đàn ông này.
Sinh ra ở Brooklyn, Wolf lớn lên trong gia đình bị tàn phá bởi người cha nghiện rượu và bạo lực. Wolf kể rằng, cô bị chính cha mình… lạm dụng từ tuổi mẫu giáo. Cha của Wolf sau đó bị bắt vì những cáo buộc lạm dụng vào cưỡng hiếp con gái mình.
Tuy nhiên, hình phạt cho ông ta chỉ là 100 ngày giam giữ. Còn Wolf được chính quyền địa phương đưa đến sống ở trại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí liên tục đổi trại, để cắt đứt những rủi ro tiềm ần từ chính cha mình.
Sáng ngày 14/6, Wolf gặp Collier - người hôm ấy được cảnh sát gửi đến Trại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Placerville sau một vụ đánh bạn vỡ đầu ở trường trung học. Hai cô gái, với tuổi thơ đầy ắp bi kịch, với bao ẩn ức đè nén cùng ý chí phản kháng lại sự bất công mà họ đang phải gánh chịu đã nhanh chóng trở thành tri kỉ... cho một tội ác giết người diễn ra sau đó chỉ 8 tiếng.
Brackett, một thợ may đã nghỉ hưu và sống một mình trong căn hộ nhỏ ở Auburn, Calif. Thời điểm trước khi tội ác diễn ra, bà đang chờ con trai mình – anh Carl Brackett – người sẽ đến ăn tối cùng mẹ, vào lúc 18 giờ chiều.
Carl tìm thấy cơ thể của mẹ mình– bà Brackett – ngập trong vũng máu trên sàn nhà phòng khách. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy bà Brackett bị giết bởi 28 vết dao đâm (với độ sâu trung bình 4 inches) và bóp cổ.
Điều đáng nói là ở chỗ, trong quá trình cung cấp thông tin cho phía cảnh sát Carl thừa nhận, khi lái xe đến thăm mẹ mình ở Auburn, anh đã nhìn thấy 2 cô gái trẻ chạy trên đường trong bộ dạng rất khó tả. Nhưng Carl dĩ nhiên, không thể ngờ được, đó chính là 2 kẻ sát nhân đã giết mẹ anh chừng vài chục phút trước đó.
Kết quả điều tra ban dầu cho thấy, 2 cô gái tuổi teen – những kẻ đã giết bà Brackett đã tiếp cận vài đối tượng khác trước khi tìm được “con mồi” thích hợp. Ít nhất, cặp Wolf – Collier đã gõ cửa 3 căn hộ để nói họ bị theo dõi bởi 1 kẻ lạ mặt và xin được vào nhà để gọi điện thoại.
Một cư dân trong khu Auburn nói, họ đã nghe về câu chuyện của 2 cô gái nhưng thay vì để cho Wolf – Collier vào nhà họ đề nghị sẽ chủ động gọi điện thoại cho cảnh sát để giúp đỡ. Đề nghị ấy dĩ nhiên không được chấp thuận và 2 cô gái nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của nhân chứng này.
Một người phụ nữ khác, thậm chí đã cho 2 cô gái vào trong nhà, lấy nước cho họ uống và cho phép họ gọi điện thoại. Tuy nhiên, người này đã may mắn khi chồng của cô ta về nhà đúng lúc, trước khi bộ đôi Wolf – Collier có thể thực hiện tội ác.
Hai cô gái đã chủ động cọ rửa các dấu vân tay của mình trên các đồ đạc trong phòng cũng như trên người nạn nhân Brackett nhưng dĩ nhiên, chúng – vốn không phải những sát thủ chuyên nghiệp – đã để lộ ra quá nhiều chứng cớ để tố cáo tội ác của chính mình.
Không ít người đã nhìn thấy 2 cô gái trạc tuổi 15 chạy ra từ khu căn hộ trong buổi chiều đầy tang thương ấy. Và chưa đầy 12 giờ sau vụ giết người, cảnh sát vùng Auburn đã gõ cửa nhà Collier, nơi cô sống cùng với mẹ và anh.
Wolf, bị bắt khẩn cấp trước đó, và cô gái này đã nhanh chóng khai ra tất cả. “Đúng, chúng tôi đã làm điều đó. Tôi và Cindy đã giết bà ấy”, rất rõ ràng và lạnh lùng!
Theo lời khai của Wolf, bà Brackett mở cửa cho họ vào, mời họ uống nước mát, và trò chuyện cả tiếng với 2 cô gái trước khi vụ giết người chính thức được diễn ra.
“Chúng tôi đâm, đâm và đâm. Tôi đâm rất nhiều vào cổ bà Brackett vì bà ấy phải… chết”
“Dĩ nhiên, bà ta trong những cố gắng cuối cùng vẫn luôn miệng cầu xin chúng tôi dừng lại, xin tha mạng. Nhưng nếu để bà ấy sống, chúng tôi khó thoát được vụ này. Số phận đã định, bà ta phải chết vào ngay hôm nay. Bởi tôi và Cindy (Collier). Vậy thôi!”
Collier sau đó khai rằng, với họ đó không phải vụ giết người máu lạnh mà chỉ là một hoạt động… vui chơi để giải tỏa những ẩn ức chất chứa trong họ bao năm qua. “Sau khi giết bà Brackett, chúng tôi rời đi và tổ chức một lễ ăn mừng nho nhỏ. Thực tế, tôi và Katherine (Wolf) đã giết 1 người vô tội và chẳng có bất kì can hệ gì với chúng tôi… chỉ để cho vui”
Tháng 7/1983, phiên tòa xét xử vụ giết bà Brackett của 2 cô gái tuổi teen Collier – Wolf chính thức diễn ra. Bất chấp phía luật sư của của Collier – Wolff đưa ra những bằng chứng cho thấy “việc giết người của 2 cô gái này xuất phát từ tâm sinh lý bất ổn bởi một cuộc đời chịu nhiều sự lạm dụng và ngược đãi”, cả hai đều nhận chung 1 mức án: 8 năm giam giữ trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên (California Youth Authority Facility) cùng 5 năm không được phép rời khỏi nơi cư trú sau khi ra tù.
Cuộc đời của Collier và Wolf sau khi ra tù
Trong tù, Collier đã dành thời gian để học về Luật và cô có được bằng Luật dân sự loại khá trong quãng thời gian thụ án. Collier chính thức được thả vào tháng 6/1992. Cô kết hôn với một người đàn ông nhập cư gốc CH Ireland, có bốn đứa con và đã sống lặng lẽ từ đó.
Wolf, trong khi đó, ra tù năm 1995 và liên tục gặp rắc rối với pháp luật bởi sử dụng ma túy và tấn công người nơi công cộng trong vài năm sau đó. Sau giai đoạn bị “quản chế” 5 năm hậu ra tù, Wolf được cho là mất tích.
Năm 2015, Wolf được cho là đã liên lạc với chương trình "The Justice Story" kể rằng cô đang có một "một cuộc sống yên bình trong đơn độc" ở miền Tây nước Mỹ và đang làm một công việc thiện nguyện giúp nạn nhân trẻ em bị lạm dụng.
TẦM HOAN (SHTT)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (17:35)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (17:28)
- Trích xuất camera vụ nữ sinh tử vong tại chỗ vì va chạm xe đầu kéo, nhận định nguyên nhân ban đầu (17:16)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (1 giờ trước)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (1 giờ trước)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (1 giờ trước)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (1 giờ trước)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)