-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
18/04/2025 20:43Cáp treo rơi xuống đất từ độ cao hàng trăm mét ở khu du lịch nổi tiếng, ít nhất 4 người thiệt mạng
Vào ngày 17/4, thảm kịch đã ập đến khu du lịch Monte Faito, đỉnh núi nằm cách Naples (Ý) khoảng 45 km về phía Đông Nam, khi một cáp treo bất ngờ rơi xuống đất. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, 4 nạn nhân thiệt mạng được xác định là du khách nước ngoài. Một người khác bị thương nặng đã được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện Ospedale del Mare (Naples).
Khoảng 4h30 chiều (giờ địa phương), truyền thông địa phương đưa tin cáp treo gặp sự cố khiến hai cabin bị treo lơ lửng giữa không trung gần chân núi. Ente Autonomo Volturno (EAV), công ty vận hành cáp treo, ban đầu thông báo tất cả hành khách đều an toàn và đang "được đưa xuống một cách an toàn". Tuy nhiên, chỉ khoảng một tiếng rưỡi sau đó, một trong hai cabin đã mất liên lạc. Chủ tịch EAV, ông Umberto De Gregorio, sau đó xác nhận cabin ở đỉnh núi đã rơi xuống và gọi đây là "một thảm kịch".


Lực lượng cứu hộ, bao gồm lính cứu hỏa và đội cứu hộ trên núi, đã có mặt tại hiện trường và nỗ lực làm việc suốt đêm bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn do gió mạnh và sương mù dày đặc. Theo báo cáo, cáp treo bị đứt khi đang ở trên một đoạn dốc đứng. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và truyền hình Ý cho thấy 16 người sống sót đã được giải cứu khỏi cabin còn lại bằng dây đai an toàn. Một đoạn video ghi lại cảnh một du khách được hạ xuống đất từ cabin.
Phát ngôn viên của sở cứu hỏa địa phương xác nhận trên Telegram: "Bốn thi thể đã được tìm thấy và một người bị thương đã được đưa đến bệnh viện". Văn phòng công tố Torre Annunziata đã mở cuộc điều tra về thảm họa này. Thị trưởng Naples, ông Gaetano Manfredi, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc, thay mặt thành phố Naples và bản thân tôi, tới các nạn nhân của thảm kịch xảy ra chiều nay do cabin cáp treo Faito bị rơi".
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng đã gửi lời chia buồn. Thông cáo báo chí của chính phủ Ý cho biết: "Thủ tướng Giorgia Meloni đã biết về vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm nay trên cáp treo Monte Faito và muốn bày tỏ, thay mặt Chính phủ Ý và bản thân bà lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương".
Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra chỉ một tuần sau khi khu du lịch mở cửa trở lại cho mùa mới và gợi nhớ lại vụ tai nạn cáp treo tương tự ở hồ Maggiore (miền Bắc nước Ý) vào năm 2021.
Theo Thanh Huyền (Phụ Nữ Số)








- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (11 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (14 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (22 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (25 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (36 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (39 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (52 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (55 phút trước)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (58 phút trước)




