-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
02/03/2020 17:23Cặp vợ chồng lái xe 10 ngày đêm đến Vũ Hán để giao rau xanh và câu nói 'tiền bạc không đong đếm được việc này' khiến mọi người xúc động
Vào ngày 1/3, trang Hoàn Cầu đưa tin, họ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn thông qua liên kết video với cặp vợ chồng vừa trở về từ Vũ Hán. Hiện tại, cả hai đang bị cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe.
Người chồng là anh Lý Đông Tân cho biết, từ những ngày đầu anh đã thấy tin tức về dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp. Thành phố Vũ Hán vào những ngày đầu năm mới đã bị phong tỏa thì chắc hẳn việc tiêu thụ lương thực, thực phẩm sẽ vô cùng khó khăn. Lúc này, anh Lý đã thương lượng với vợ là Mặc Thu về việc muốn vận chuyển rau xanh đến Vũ Hán cho những người dân ở đây.
Dù biết bằng công việc này rất nguy hiểm nhưng anh Lý cho biết trong giai đoạn khó khăn này, những người Vũ Hán đang rất cần sự vận chuyển lương thực. Bản thân anh Lý cũng nói thêm, việc làm của anh sẽ mất ít nhất 50 nghìn nhân dân tệ (hơn 166 triệu đồng) vì sau khi về sẽ phải cách ly một thời gian, đây là chi phí mất mát khi không đi làm. Thế nhưng, anh Lý mạnh dạn tuyên bố, ở thời điểm hiện tại tiền bạc không thể đo lường cho việc làm này và họ sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho đất nước.
Ban đầu anh Lý từ chối cho vợ là cô Mặc đi theo. Anh nói rằng, nếu như cả hai cùng đi, chẳng may 1 người bị bệnh thì gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng cô Mặc quyết định xông pha theo chồng đến Vũ Hán. "Anh ấy tự lái xe, thường không ăn đúng bữa, chẳng may sức khỏe có vấn đề thì sao. Nên tôi quyết định, anh ấy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó" - cô Mặc cho biết.
Ngày 3/2, những loại rau tươi đầu tiên được Lý Đông Tân và Mặc Thu chuyển đến Vũ Hán. Từ việc lấy hàng ở Vân Nam và chuyển đến Vũ Hán đã khiến mọi người cảm động trước hành động này của hai vợ chồng này vì họ phải vượt 2000km.
Lý Đông Tân nói: "Chúng tôi không nghĩ gì khác, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng vận chuyển số rau này đến cho người dân Vũ Hán là được". Sau khi rau đến Vũ Hán, tổ chức tình nguyện đã vận chuyển đến Bệnh viện Hiệp Hòa, nơi có nhiều nhiều người nhiễm Covid-19 đang được điều trị. Dỡ hàng, không nghỉ ngơi, hai vợ chồng lại quay lại Vân Nam để tiếp tục công việc của mình, không ai biết được họ đã không ăn uống gì trong hơn 10 tiếng đồng hồ.

Trong 10 ngày, Lý Đông Tân và Mặc Thu đã đi cả ngày lẫn đêm, đi 3 lần giữa Vân Nam và Vũ Hán với hành trình hơn 12.000km để giải quyết nhu cầu thực phẩm cho hàng triệu người ở Vũ Hán. Trước hành động này, nhiều người đã cho rằng họ thật dại dột khi lao vào tâm dịch hoặc họ đang có kế hoạch gì đó.
Trước câu hỏi này, Lý Đông Tân nói rằng, đúng là anh có kế hoạch, và đó chính là sử dụng hành động của mình để tác động đến con trẻ. Hai vợ chồng có 2 đứa con, một đứa 20 tuổi, đứa còn lại 11 tuổi. Vào những ngày trong tuần, hai vợ chồng tất bật với việc lái xe tải chở hàng, và bọn trẻ được ông bà ở nhà chăm sóc. Lý Đông Tân nói rằng, anh muốn các con biết rằng chúng không chỉ chăm chỉ học hành mà còn phải có ý thức trách nhiệm với xã hội.
Sau khi hành động kết thúc, hai vợ chồng đã trở về quê nhà ở Liêu Ninh và nhận được sự theo dõi kiểm dịch của chính quyền địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải bỏ nhiều đơn hàng vận chuyển và phải đối mặt với sự tổn thất về kinh tế trong một thời gian.
“Chúng tôi có thể kiếm được tiền sau khi kết thúc cách ly, nên không cần quá lo lắng", Lý Đông Tân tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, dịch bệnh qua đi, cuộc sống mọi người sẽ quay trở lại. Mặc Thu cũng không hối hận vì cùng chồng thực hiện những chuyến đi này.
Theo Jia You (Tổ Quốc)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)