-
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục
Thế giới
26/09/2022 18:17'Cậu ấm' của chính trị gia bị người dân truy sát sau khi hãm hại nữ nhân viên lễ tân từ chối bán dâm
Trang RT đưa tin, Bhandari, 19 tuổi làm việc tại Khu nghỉ dưỡng Vanatara thuộc sở hữu của Pulkit Arya ở thành phố Rishikesh, đã mất tích vào đầu tuần này sau một cuộc cãi vã với ban quản lý của cơ sở.
Pulkit Arya vốn nổi tiếng bởi y là "cậu ấm" con trai của thủ lĩnh đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) của Ấn Độ. Cảnh sát địa phương xác nhận nạn nhân đã bị Arya và hai nghi phạm khác ép buộc cung cấp "dịch vụ đặc biệt" cho khách hàng tới khu nghỉ dưỡng.
Truyền thông địa phương đưa tin, trước đó Bhandari đã nói chuyện với bạn thân của mình rằng ban quản lý đang yêu cầu cô quan hệ tình dục với khách du lịch của khu nghỉ mát và cho biết cô đang gặp "rắc rối" ngay trước thời điểm được xác định bị mất tích.
"Họ đang cố gắng biến tôi thành gái mại dâm", một trong những tin nhắn của Ankita Bhandari trên WhatsApp được tiết lộ.
Ngay khi tin tức về vụ giết người được đăng tải, người dân địa phương đã vô cùng tức giận và họ đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào khu nghỉ mát bằng cách đập phá tòa nhà.
Không những vậy, đám đông người dân cũng đã cố gắng truy sát Arya, viên quản lý và trợ lý của hắn ta trước khi cảnh sát bắt giam 3 người hôm 23/9. Những hình ảnh sau đó được đăng tải cho thấy các nghi phạm gần như bị lột hết quần áo trên người, và bị bầm dập trên một chiếc xe cảnh sát.
Những người dân sau đó đã tiến hành đập phá khu nghỉ mát ngay trong đêm dưới sự cho phép của chính quyền, lý do được đưa ra là nơi này được xây dựng một cách bất hợp pháp. Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami là người kí quyết định và cũng là người lên án mạnh mẽ nhất về vụ giết người.
Phần còn lại của khu nghỉ mát cuối cùng đã bị người dân địa phương đốt vào tối 24/9 sau khi thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở một con kênh gần đó.
Theo cảnh sát, Pulkit Arya và 2 nghi phạm còn lại đã thú nhận hành vi giết người. Theo RT, Pulkit Arya cho biết hắn ta đã đẩy cô gái 19 tuổi từ một vách đá xuống kênh sau một cuộc cãi vã hôm 18/9 vừa qua.
Đảng BJP nơi cha của Arya là thủ lĩnh đã cố gắng không liên quan đến vụ việc bằng việc trục xuất cả cha và em trai thủ phạm ra khỏi Đảng là ông Vinod Arya và cậu Ankit Arya.
Sau khi bị trục xuất, ông Vinod Arya cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ cuộc điều tra và cho biết: “Chính quyền nên điều tra kỹ lưỡng vụ việc và nếu chúng tôi sai, luật pháp cần phải được thực thi”.
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (10:40)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (10:30)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (52 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (58 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (59 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (1 giờ trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)