Nhờ vào cậu bé đi lang thang lúc nửa đêm, cảnh sát đã tìm thấy nơi mẹ của cậu bé này bị đâm tử vong hôm 17/6.

Nửa đêm ngày 16/6, văn phòng cảnh sát quận Dumont ở thị trấn Bergen, bang New Jersey nhận được cuộc gọi từ một nhân chứng tới tổng đài 911, thông báo người này nhìn thấy một đứa trẻ lang thang một mình qua sân của khu chung cư nơi họ cư trú.

Chỉ vài phút sau, nhà chức trách đã có mặt và phát hiện đứa trẻ trong khu vực đúng như trình báo. Thông qua người dì, các nhân viên cứu hộ biết được mẹ của bé, cô Michelle Burns, 36 tuổi, làm nghề tạo mẫu tóc sống trong khu phức hợp này và không trả lời điện thoại.

Ngoài ra, người dì cũng thông báo với cảnh sát rằng cô đã nghe thấy một cuộc cãi vã từ bên trong căn hộ nơi cô Burns cư trú với bạn trai, Jeffrey Daniels, 36 tuổi, vào đầu buổi tối.

Nghi phạm Jeffrey Daniels và nạn nhân Michelle Burns. Ảnh: The New York Post.

Ngay trong đêm, cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ của cô Burns và phát hiện mẹ của đứa trẻ đã bị giết.

Ông Mike Musella, công tố viên của quận Dumont, nói với giới truyền thông: "Cô Burns đã bị đâm vào cổ bằng một con dao làm bếp". Sau đó, cảnh sát quận Dumont đã thông báo cho văn phòng công tố viên và cảnh sát trưởng thị trấn Bergen.

Không lâu sau khi phát hiện ra thi thể của cô Burns, văn phòng cảnh sát quận Dumont được chính quyền ở quận Closter, cùng trong thị trấn Bergen, thông báo rằng Jeffrey Daniels được tìm thấy cùng với hai đứa con nhỏ khác của nạn nhân - một đứa trẻ 18 tháng tuổi và một đứa trẻ 6 tháng tuổi - khi anh đang cố gắng xin ở nhờ nhà người bạn trong khu vực.

Nghi phạm Daniels bị bắt giữ và phải đối mặt với tội danh giết người, sở hữu vũ khí bất hợp pháp, gây nguy hiểm đến trẻ em. Nghi phạm đã được chuyển giao cho nhà tù quận Bergen và chuẩn bị được đưa ra xét xử trước toà.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)